Chúa Sự Sống

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa Giê-xu đã sống lại và hằng sống, khác hẳn mọi lãnh tụ tôn giáo; vì vậy con dân Ngài tin, gắn bó, làm chứng và trông đợi Ngài trở lại.

  1. Mở đầu

    • Đọc Công-vụ 2:22-32: Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, chúng ta đều là chứng nhân.
    • Minh họa: người bán hàng rong bị đổ đồ, một hành khách giúp nhặt lên và nói mình không phải Chúa Giê-xu nhưng tin Ngài.
    • Người thuộc về Chúa phục sinh phải sống và hành động xứng đáng.
  2. Dẫn nhập: Chúa sự sống khác các lãnh tụ

    • Nhiều lăng tẩm, đền đài và thi hài các lãnh tụ chỉ là xác không hồn.
    • Chúa Giê-xu không cần ai khiêng hay tô vàng; mộ Ngài là mộ trống.
    • Chế độ nào cũng qua đi, Hội Thánh của Chúa vẫn mọc lên.
  3. I. Tin Chúa sự sống

    • Các giáo chủ đời này đều đã chết; chỉ Chúa Giê-xu sống lại.
    • Phao-lô chịu khổ nhưng không hổ thẹn vì biết mình tin ai.
    • Chúng ta tự hào vì tin Chúa sự sống, dù vẫn gặp đau ốm và khó khăn.
    • Phải tôn trọng mọi người trong Hội Thánh, vì Chúa đã chết cho họ.
  4. II. Mối liên hệ mật thiết với Chúa

    • Chúa là gốc nho, chúng ta là nhánh; mối liên hệ là hữu cơ, không phải máy móc.
    • Nhánh lìa gốc thì chết, ở trong gốc thì ra lá, hoa và trái.
    • Liên hệ với Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, ở bất cứ đâu, kể cả nơi biệt giam.
    • Vì Chúa sống nên chúng ta cũng sống; theo Chúa là cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú.
  5. III. Giới thiệu Chúa sự sống

    • Điều có bên trong sẽ tự nhiên bày tỏ ra ngoài; có Chúa thì phải nói về Ngài.
    • Phao-lô nói mình mắc nợ yêu thương nên sẵn lòng rao Tin Lành, không hổ thẹn.
    • Gặp thời hay không gặp thời đều phải làm chứng; truyền giảng để Hội Thánh tồn tại.
  6. IV. Trông đợi Chúa trở lại

    • Chúa đã hẹn sẽ trở lại đem chúng ta đến ở với Ngài; Mỹ chỉ là trạm đầu tiên.
    • Trông đợi là tỉnh thức: nên thánh, chăm lo công việc Chúa, thăm viếng, cầu nguyện, truyền giảng.
    • Mọi công trình trên đất rồi sẽ tan; hãy giữ nhà thờ sạch đẹp nhưng đừng lệ thuộc vật chất.
  7. Kết luận

    • Nhắc lại bốn điều: tin Chúa sự sống, gắn bó mật thiết, giới thiệu Ngài, trông đợi Ngài.
    • Theo Chúa bằng tấm lòng tự nguyện, không nửa nóng nửa lạnh; cả Hội Thánh đứng lên hát tuyên xưng Chúa sống.

Bài liên quan