Chúa Sống Trong Tôi
Bố cục bài giảng
Đời Cơ Đốc không phải là cố gắng sức riêng; khi đối diện thực tế và đầu hàng, để Chúa sống trong ta, gia đình và hội thánh mới được phước hạnh dư dật.
Kinh Thánh: 📖 Ga-la-ti 2:20 Rô-ma 7:18-19Giăng 10:10Phi-líp 4:4Ê-phê-sô 5:22-25Châm-ngôn 27:5-6Ma-thi-ơ 5:16
-
Mở đầu
- Lời hứa: ai nghe cũng không về nhà như cũ.
- Cầu nguyện xin Thánh Linh đầy dẫy và cất đi sự sợ hãi.
- Thành thật nhận mình là tội nhân được cứu bởi ân điển.
-
Dẫn nhập: Gia đình cần gắn bó
- Giá trị gia đình rất quan trọng; máu đặc hơn nước.
- Đề tài: Chúa sống trong tôi.
- Nhiều người thấy đạo là đạo cố gắng: cố, cố mãi mà không làm nổi.
- Phao-lô: tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, nay Christ sống trong tôi.
-
I. Đối diện với thực tế
- Ta không thể làm được bằng sức riêng, nên cần sự giúp đỡ.
- Chúa đến để ban sự sống dư dật; sống bằng sức mình là sống nửa chết.
- Minh họa: người sống nhờ máy thở.
-
II. Đầu hàng
- Đầu hàng là việc khó nhất của đời Cơ Đốc.
- Phao-lô gặp Chúa trên đường Đa-mách và đầu hàng.
- Cái tôi và thói đổ thừa cản trở; hãy mời Chúa làm chủ cả phòng ngủ của đời mình.
-
III. Người chồng và người cha
- Chồng phải chết cho vợ con như Chúa chết cho hội thánh, rồi vợ mới vâng phục dễ dàng.
- Dành thì giờ lắng nghe con và nói lời yêu thương, trân trọng.
- Minh họa: cuộc hẹn với con gái, lời con trai nói về sự đòi hỏi của cha.
-
IV. Người vợ và con cái
- Vợ là người giúp đỡ chồng; nói đúng lời, đúng chỗ, đúng lúc.
- Lời khuyên răn tốt hơn tình yêu giấu kín.
- Con cái hãy cảm ơn cha mẹ vất vả lao động nuôi mình.
-
Kết luận
- Đối diện thực tế, đầu hàng, mời Chúa sống thì gia đình mạnh khỏe, hội thánh mạnh khỏe.
- Biết ơn và nói lời yêu thương trong nhà; coi vợ con là quý như vàng.
- Kêu gọi cầu nguyện đầu hàng Chúa và để Chúa sống trong con.
Bài liên quan
- 27:06
- 37:58
- 43:07
- 36:39
- 36:15
- 1:04:10
- 44:33
- 47:04