Chúa Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Chúa đã sống lại; muốn có quyền năng sống lại, tín hữu phải yêu Chúa, biết Chúa và bằng lòng thông công trong sự thương khó của Ngài.
-
Mở đầu
- Ngày thứ sáu Chúa chết, các môn đồ tuyệt vọng; ngày Chúa Nhật Chúa sống lại, thế giới đổi thay và Hội Thánh được thành hình.
- Minh họa: người ta mặc áo tang vào phòng một vị cải chánh để nhắc rằng Chúa của ông đã chết. Đời sống tín hữu có chứng tỏ Chúa đang sống không?
-
I. Biết Chúa và quyền năng sự sống lại
- Phao-lô bỏ mọi sự để biết Chúa và quyền năng sống lại của Ngài (Phi-líp 3:10).
- Đời sống thuộc linh nhiều người đang tàn lụi; chúng ta cần quyền năng đã khiến Chúa sống lại từ cõi chết.
-
II. Ba cách nhìn Chúa: đường đi, lẽ thật, sự sống
- Có người chỉ xem Chúa là phương tiện để lên thiên đàng; có người dửng dưng không cần biết Chúa có thật hay không.
- Điều quan trọng nhất là Chúa là sự sống; người cao tuổi biết giữ gìn sự sống thể xác, tín hữu cũng phải tha thiết giữ sự sống thuộc linh.
-
III. Yêu Chúa để biết Chúa
- Muốn biết Chúa phải yêu Chúa như vợ chồng yêu nhau, như cha mẹ yêu con.
- Biết Chúa qua Lời Ngài mỗi ngày và qua thân thể Ngài là Hội Thánh, như ngón tay chỉ sống khi nối liền với thân thể.
-
IV. Thông công trong sự thương khó
- Sự sống lại chỉ có sức mạnh khi đi qua sự chết và thương khó; Chúa dẫn chúng ta vào sự hy sinh để chia sẻ với thân thể Ngài.
- Chính Chúa ban tình yêu và sự sống phục sinh cho chúng ta.
-
Kết luận
- Chúng ta biết Chúa chỉ như một con đường hay như nguồn sự sống? Yêu Chúa kém hơn bất cứ điều gì thì sẽ thất bại.
- Chúa mời mọi người tin Ngài để có sự sống lại; cô đơn và khó khăn chỉ thắng được nhờ quyền năng ấy.
Bài liên quan
- 15:16
- 25:37
- 38:04
- 38:48
- 33:51
- 36:27
- 39:14
- 46:46