Chúa Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Chúa đã sống lại; ai gặp Ngài sẽ được mở mắt, sẵn lòng dự phần thương khó và được sai đi đem tin Phục Sinh cho người khác.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 28:1-10 Lu-ca 24:13-46Giăng 20:19-23Giăng 21:15-19Công-vụ các Sứ-đồ 9Phi-líp 3:10
-
Mở đầu: Đọc Lời Chúa
- Đọc Ma-thi-ơ 28:1-10: thiên sứ báo Chúa đã sống lại, các bà chạy đi báo tin cho môn đồ.
-
I. Âm vang của Phục Sinh
- Bốn sách Phúc Âm thuật lại với các khía cạnh khác nhau, nhưng đều nói Chúa sống lại.
- Đừng tìm Chúa trong mồ; nhiều người hát Chúa sống trong lòng nhưng sống như Chúa đã chết.
- Minh họa: người vợ mặc áo tang để nhắc chồng đang chán nản sống như Chúa đã chết.
-
II. Ba kinh nghiệm gặp Chúa Phục Sinh
- Bà Ma-ri tưởng Chúa là người làm vườn cho đến khi nghe Ngài gọi tên mình.
- Hai môn đồ về làng Em-ma-út không nhận ra Chúa cho đến khi Ngài bẻ bánh.
- Phao-lô gặp Chúa trên đường Đa-mách, từ chỗ biết Ngài theo xác thịt đến biết Ngài là Đấng sống.
- Chúa mở mắt họ để thấy điều trước đây không thấy.
-
III. Dự phần thương khó và được kêu gọi
- Hiểu đau khổ của Chúa thì mới biết ơn và không còn sống cho mình.
- Chúa không chỉ cho bình an mà giao công tác, có thể đòi hỏi ta bỏ điều người đời quý.
- Chứng cớ hùng hồn nhất cho Chúa sống là đời ta bằng lòng trả giá vì Ngài.
-
IV. Đem sứ điệp Phục Sinh cho người ngoài
- Người ta nhìn thấy tình yêu Chúa qua đời sống hy sinh của ta.
- Minh họa: một nhà truyền giáo cầu nguyện bền bỉ cho người da đỏ; một người dốc cả của cải để cứu hàng ngàn người Do Thái.
- Ngoài bức tường nhà thờ có nhiều người cần gặp Chúa Phục Sinh.
-
Kết luận
- Chúa Phục Sinh muốn có những người con được hòa thuận với Đức Chúa Trời, và dùng chúng ta làm việc đó.
Bài liên quan
- 20:05
- 21:52
- 27:33
- 19:56
- 32:39
- 28:28
- 31:20
- 33:17