Chúa Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Chúa phục sinh hiện ra để ta tin và được sống: Ngài chứng minh, sai đi trong Đức Thánh Linh, và đón nhận cả sự nghi ngờ thành thật.
-
Mở đầu
- Giăng ghi các dấu lạ để ta tin Jêsus là Đấng Christ, và nhờ tin mà có sự sống.
- Sống ở đây là sự sống đời đời, phẩm chất lâu bền; Chúa trước hết hiện ra cho những người nữ yêu mến Ngài.
-
I. Theo Chúa và dự phần thương khó
- Đầu tư đời mình cho điều bền lâu, như chứa của cải trên trời.
- Ai hầu việc Chúa sẽ ở nơi Chúa ở; chịu khổ để tâm linh được chữa lành.
- Người theo Chúa mà không đổi thay thì đáng nghi ngờ.
-
II. Chúa chứng minh Ngài sống
- Chúa cho môn đồ xem tay và sườn; với Thô-ma, Ngài mời chạm vào dấu đinh.
- Ai tìm kiếm thì gặp; kẻ hờ hững dễ bỏ lỡ cơ hội Chúa đến với mình.
-
III. Chúa sai đi và ban Thánh Linh
- Chúa kêu gọi là giao chức vụ; Phao-lô dặn lo cho trọn sự cứu rỗi với sự kính sợ.
- Ngài hà hơi ban Đức Thánh Linh để chu toàn công việc, nếu không đầy Thánh Linh thì phục vụ khó hiệu quả.
- Dấu hiệu người gặp Chúa: bình an, vui mừng và sẵn sàng đi.
-
IV. Thô-ma: nghi ngờ và tuyên xưng
- Nghi ngờ thành thật là phần của đức tin, miễn là đưa ta đi sâu hơn.
- Chúa nhân từ, không quở trách; Thô-ma tuyên xưng: Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.
- Minh họa: người đi dây qua thác hỏi ai dám ngồi lên xe để ông đẩy qua.
-
Kết luận: Thắng nghi ngờ bằng kinh nghiệm
- Muốn thắng nghi ngờ phải dấn thân sống với Chúa và học biết Ngài.
- Vâng theo sự giao phó, đời sống ta sẽ có kết quả và đem bình an cho người khác.
Bài liên quan
- 14:34
- 14:58
- 14:56
- 14:54
- 34:51
- 59:48
- 22:55
- 21:05