Chúa Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại, thắng tử thần; vì vậy người thuộc về Ngài không còn sợ chết và được sống đời mới.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 20:24-29 Ma-thi-ơ 27:62-66Lu-ca 24:13-49Giăng 14:19I Cô-rinh-tô 15:20II Cô-rinh-tô 5:17
-
Mở đầu
- Lễ Phục Sinh là lễ duy nhất của Đạo Chúa, vì chỉ Chúa Giê-xu đắc thắng tử thần và sống lại đời đời.
- Câu hỏi: sự Phục Sinh là sự thật hay chỉ là huyền thoại?
-
I. Sự kiện Phục Sinh theo Kinh Thánh
- Chúa chết thứ Sáu, được chôn trong mộ mới có lính canh và niêm phong.
- Sáng Chủ Nhật mộ trống; Phi-e-rơ và Giăng thấy vải liệm còn đó; Chúa hiện ra với Ma-ri Ma-đơ-len, Phi-e-rơ, hai môn đồ về Em-ma-út.
- Chúa hiện đến giữa các môn đồ, cho xem tay chân và ăn cá nướng để chứng minh Ngài không phải là ma.
-
II. Thô-ma từ nghi ngờ đến đức tin
- Thô-ma đòi thấy dấu đinh mới tin; tám ngày sau Chúa hiện ra, ông thưa: Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con.
- Ông từng thấy Chúa làm phép lạ, nhưng không hiểu Ngài đến để chết thay tội nhân.
- Chúa phán: phước cho những người chẳng thấy mà tin; các môn đồ sau đó thành nhân chứng can đảm, nhiều người tử đạo.
-
III. Phục Sinh có ý nghĩa gì với chúng ta
- Quyền lực tử thần không còn tuyệt đối, người thuộc về Chúa không phải sợ chết.
- Công lý của Đức Chúa Trời chắc chắn được thực hiện; sẽ có sự phán xét cho mọi người.
- Quyền năng phục sinh giúp ta sống đời mới, đắc thắng xác thịt, tội lỗi và ma quỷ.
Bài liên quan
- 14:58
- 14:56
- 14:54
- 34:51
- 59:48
- 23:04
- 22:55
- 21:05