Chúa Ở Cùng Tôi
Bố cục bài giảng
Chúa không tìm người đủ tiêu chuẩn, nhưng dùng người biết mình yếu đuối và nắm chắc lời hứa: Ta ở cùng ngươi.
-
Mở đầu
- Lời hứa Chúa ở cùng khích lệ những lúc chúng ta thối lui trước nhiệm vụ nặng nề.
- Ba giai đoạn đời Môi-se, mỗi giai đoạn bốn mươi năm; Chúa chuẩn bị ông âm thầm và lâu dài.
-
I. Gặp Chúa qua những điều lạ trong đời sống
- Giữa một ngày bình thường nơi đồng vắng, Môi-se rẽ bước lại xem bụi gai cháy mà không tàn.
- Đời sống mỗi người cũng có những điều lạ; hãy dừng lại để gặp Chúa tại đó.
-
II. Nơi có Chúa hiện diện là đất thánh
- Vùng hoang vắng trở nên đất thánh vì có Đức Chúa Trời hiện diện.
- Tín hữu là thánh đồ, thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh; nơi hai ba người nhóm lại trong danh Chúa cũng là nơi thánh.
- Minh họa: nhà thờ cổ kính ở châu Âu chỉ còn là điểm du lịch khi không còn tín hữu thờ phượng.
-
III. Tiêu chuẩn của người được kêu gọi phục vụ
- Đến với Chúa bằng lòng kính sợ, khiêm nhường, được huyết Chúa tẩy sạch.
- Thờ phượng là đối diện với Chúa, bày tỏ tấm lòng, không chỉ là đi nhóm.
- Môi-se nói: Tôi là ai? Khi không còn tin vào mình, ông mới được Chúa dùng.
- Chúa dùng người bình thường, yếu đuối: các sứ đồ, con lừa, hai thanh gỗ thập tự.
-
IV. Khả năng nào đủ để phục vụ Chúa?
- Không ai có khả năng; Chúa chọn Môi-se, Sau-lơ trong hoàn cảnh không ngờ.
- Chúa dùng chúng ta làm chứng nhân, giải phóng người khác khỏi tội lỗi, như Môi-se giải phóng dân Y-sơ-ra-ên.
- Công tác cứu người và đào tạo môn đồ là trách nhiệm của mọi tín hữu.
-
Kết luận
- Môi-se nhận trách nhiệm chỉ nhờ lời hứa của Chúa: Ta ở cùng ngươi.
- Chúa chỉ dùng người biết mình yếu đuối và nắm chắc lời hứa ấy.
- Gặp tuyệt vọng, buồn nản, hãy nhớ Chúa sẽ không lìa bỏ và sẽ thêm sức để hầu việc Ngài.
Bài liên quan
- 34:03
- 39:26
- 39:39
- 35:25
- 34:03
- 26:31
- 39:26
- 44:27