Chúa Ở Cùng Ngươi
Bố cục bài giảng
Chúa không chọn người đủ tiêu chuẩn; Ngài dùng người biết mình yếu đuối nhưng nắm chắc lời hứa Ta ở cùng ngươi.
-
Mở đầu
- Lời hứa Ta ở cùng ngươi khích lệ nhất là khi nhiệm vụ Chúa giao quá nặng hoặc khi tuổi già, bệnh yếu.
- Đời Môi-se có ba giai đoạn, mỗi giai đoạn bốn mươi năm: cung điện Pha-ra-ôn, chăn chiên ở Ma-đi-an, dẫn dân ra khỏi Ai Cập.
-
I. Gặp Chúa qua những sự lạ
- Môi-se thấy bụi gai cháy không tàn, bước lại xem và gặp Chúa.
- Trong đời ta cũng có những sự lạ Chúa cứu; hãy dừng lại suy nghĩ và nhớ lời hứa nguyện của mình.
-
II. Nơi có Chúa ở là đất thánh
- Nơi hoang vắng trở nên đất thánh vì có Chúa hiện diện; Môi-se che mặt vì sợ nhìn Chúa.
- Tín hữu là thánh đồ vì Thánh Linh ngự trong lòng; nơi hai ba người nhân danh Chúa nhóm lại, Chúa ở giữa.
- Chúa là Chủ tư tưởng, lời nói và hành động của ta; càng gần Chúa càng kính sợ và thấy mình tội lỗi.
-
III. Tiêu chuẩn người được Chúa kêu gọi
- Thờ phượng phải với lòng kính sợ, khiêm nhường; Chúa muốn thấy tấm lòng, không chỉ hình thức bề ngoài.
- Chúa ngự xuống giải phóng dân Ngài và sai Môi-se, người nói lắp, từng thất bại, tự hỏi Tôi là ai.
- Chúa chọn người không còn tin vào mình mà tin trọn nơi Ngài, như mười hai sứ đồ bình thường.
-
IV. Chúa dùng người tầm thường để làm việc lớn
- Không ai có đủ khả năng làm việc Chúa; Chúa chọn Môi-se đang chạy trốn và cả Sau-lơ từng bắt bớ Hội Thánh.
- Chúa dùng Tin Lành và những chứng nhân yếu đuối, như dùng con lừa và hai thanh gỗ làm thập tự giá.
- Công việc cứu người không ai thoái thác được: giải phóng người khỏi tội lỗi để làm con Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Môi-se chỉ có lời hứa của Chúa; ta cũng đứng vững hôm nay nhờ lời hứa Ngài, kể cả trước sự chết.
- Ai tự thấy mình đủ tiêu chuẩn thì Chúa không dùng; hãy đến với Ngài trong yếu đuối và nắm chắc lời hứa Ta ở cùng ngươi.
Bài liên quan
- 34:03
- 39:26
- 39:39
- 35:25
- 34:03
- 26:31
- 39:26
- 44:27