Chúa Làm Tôi Cười
Bố cục bài giảng
Dù đời người nhiều nước mắt và thử thách, Chúa muốn ban niềm vui; Ngài làm trọn lời hứa và biến hoạn nạn thành bậc thang đưa ta lên cao hơn.
-
Mở đầu
- Mùa Tạ ơn và Giáng Sinh là mùa vui; đó là ý muốn của Chúa cho mỗi người.
- Sa-ra nói: Đức Chúa Trời khiến tôi cười.
-
I. Đời người nhiều nước mắt, nhưng Chúa muốn ban niềm vui
- Người ta nói đời là bể khổ: sinh ra đã khóc, lớn lên khóc, lập gia đình khóc, cuối đời cũng có người khóc.
- Chúa muốn chúng ta có đời sống vui tươi; lòng vui là một phương thuốc tốt.
- Nụ cười giúp ta quên bớt nỗi đau.
-
II. Nỗi buồn và sự chờ đợi của Sa-ra
- Sa-ra son sẻ; thời xưa người nữ không con bị coi là điều đáng thương.
- Chờ đợi lời hứa suốt khoảng 25 năm, bà hiểu lầm ý Chúa và đưa nữ tỳ cho Áp-ra-ham, khiến nỗi khổ càng nặng nề.
- Khi nghe tin sẽ có con, bà cười thầm vì đã già.
- Có lúc chúng ta cũng thấy Chúa im lặng, mọi việc dường như bế tắc.
-
III. Chúa làm trọn lời hứa, hoạn nạn là bậc thang
- Chúa làm trọn lời hứa: Sa-ra sinh con và nói mọi người nghe sẽ cùng cười với bà.
- Hoạn nạn là bậc thang đưa ta lên cao hơn, miễn là ta bước qua cách ngay thẳng và vui vẻ.
- Điều ta không làm được là chỗ Chúa làm được; hãy phó thác cho Ngài.
-
IV. Tin Chúa có ý tưởng tốt lành
- Giô-sép bị anh em bán, bị oan và ở tù, nhưng vẫn tin Chúa có chương trình tốt, cuối cùng được đưa lên cao.
- Giê-rê-mi 29:11: Chúa có ý tưởng bình an cho chúng ta.
- Phi-e-rơ dám bước theo Chúa trong khó khăn nên được Chúa dùng.
-
Kết luận
- Chúa dành sẵn phước và địa vị cao quý cho chúng ta; xin nhận lấy bằng đức tin.
- Xin Chúa giúp con tin cậy tình yêu Ngài và sống trong sự bình an.
Bài liên quan
- 34:00
- 42:23
- 28:19
- 35:08
- 39:12
- 34:33
- 35:07
- 34:02