Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời
Bố cục bài giảng
Có năm lý do vững chắc để tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời; vì vậy chúng ta tin cậy, thờ phượng Ngài và mời Ngài vào đời sống mình.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 1:1 Giăng 10:30Giăng 14:9Giăng 8:58Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14Mác 4:35-41Mác 2:1-12Giăng 1:45-49Giăng 9:35-38Rô-ma 9:5Tít 2:13Giăng 20:24-31Khải-huyền 3:20
-
Mở đầu
- Hội Thánh chuẩn bị đón Tuần Thương Khó và Phục Sinh; bắt đầu loạt bài Chúa Giê-xu là ai.
- Chỉ Cơ Đốc giáo thờ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời; tà giáo không tin điều đó.
-
Định nghĩa: Đức Chúa Trời, Giê-xu Christ, Ngôi Lời
- Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, vĩ đại hơn hết.
- Giê-xu Christ là danh xưng: Đấng Cứu Thế, Đấng chịu xức dầu.
- Ngôi Lời (Logos) là Đấng sáng tạo và nâng đỡ vũ trụ, đã trở nên xác thịt.
-
I. Ngài tự xưng và hành động như Đức Chúa Trời
- Ngài nói: Ta với Cha là một; ai thấy Ta là thấy Cha.
- Trước khi có Áp-ra-ham đã có Ta: dùng danh "Ta là" của Đức Chúa Trời nên người Do Thái lấy đá ném.
- Ngài quở gió yên biển, hóa bánh cho năm nghìn người, tha tội và chữa người bại; Ngài toàn năng và toàn tri.
-
II. Ngài nhận sự thờ lạy và sống lại
- Chỉ Đức Chúa Trời đáng thờ; thiên sứ từ chối, nhưng Chúa Giê-xu nhận sự thờ lạy của người mù, người phung và Na-tha-na-ên.
- Ngài đã từ kẻ chết sống lại, là bằng cớ mạnh mẽ về thần tánh.
-
III. Kinh Thánh gọi Ngài là Đức Chúa Trời
- Rô-ma 9:5 và Tít 2:13 gọi Ngài là Đức Chúa Trời đáng chúc tụng và Cứu Chúa.
- Tô-ma tuyên xưng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi; Chúa Giê-xu chấp nhận.
-
IV. Thái độ của chúng ta
- Người tự xưng là Đức Chúa Trời chỉ có thể là kẻ điên, kẻ nói dối, hoặc thật là Đức Chúa Trời; Ngài là điều thứ ba.
- Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời, đủ điều kiện chết thay nhân loại, lời Ngài đáng tin cậy, và Ngài xứng đáng được thờ phượng.
-
Kết luận
- Tin lành không chỉ là tôn giáo mà là mối liên hệ với Đức Chúa Trời.
- Chúa đứng ngoài cửa gõ; hãy mở cửa mời Ngài vào đời sống và nhận Ngài làm Cứu Chúa.
- Lời mời đưa tay quyết định và lời cầu nguyện cuối bài.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56