Chúa Jesus Đang Chữa Lành
Bố cục bài giảng
Chúa chữa lành người bại vì lòng thương xót, nhưng người ấy lại chọn phe tôn giáo giả dối; đừng từ chối Đấng đã giải cứu mình.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 5:1-9 Giăng 5:10-16Giăng 5:14Giăng 2:1-11Giăng 4:46-54Giăng 9:1-3Ma-thi-ơ 5:45Ma-thi-ơ 23:4Mác 2:27Lu-ca 6:6-11Giăng 8:34Giê-rê-mi 17:22Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11Giăng 21:25
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 5:1-9; câu gốc là câu 8: hãy đứng dậy, vác giường ngươi mà đi.
- Đây là phép lạ thứ ba trong sách Giăng, nhưng thật ra là câu chuyện về quyền lực của tôn giáo giả dối.
- Con người có khi biết lẽ thật mà vẫn làm điều sai.
-
I. Lòng thương xót của Chúa Giê-xu
- Người bại nằm 38 năm, không ai thương xót; Chúa hỏi: ngươi có muốn lành chăng?
- Người bại không biết Chúa là ai, không có đức tin, nhưng Chúa vẫn chữa lành tức thì.
- Chúa ban ơn cho cả người chưa biết Ngài, như mặt trời mọc trên kẻ dữ lẫn kẻ lành.
-
II. Sự khinh miệt của người lãnh đạo Do Thái
- Chúa cố ý chữa vào ngày Sa-bát để phơi bày việc họ biến luật pháp thành gánh nặng.
- Sa-bát được lập cho con người nghỉ ngơi và vui hưởng, không phải để trói buộc.
- Họ không mừng cho người được lành, chỉ lo luật lệ và muốn giết Chúa Giê-xu.
-
III. Sự vô ơn của người được chữa lành
- Chúa tìm gặp người ấy trong đền thờ và cảnh báo: đừng phạm tội nữa.
- Bệnh tật không phải lúc nào cũng do tội, nhưng hậu quả tội lỗi đời đời còn nặng hơn nhiều.
- Người ấy bị áp lực, đã đi tố cáo Chúa Giê-xu với người Do Thái.
- Nhiều người được Chúa cứu rồi vẫn từ chối Ngài; minh họa: những người được giải cứu trên biển đã quên Chúa.
-
Kết luận
- Từ chối Chúa Giê-xu thì sẽ bị hư mất; chỉ có một hy vọng cứu rỗi nơi Ngài.
- Xin Chúa cho hiểu lẽ thật và biết ơn, thay vì quay lưng với Đấng đã cứu.
Bài liên quan
- 40:00
- 36:07
- 32:47
- 46:03
- 30:48
- 56:45
- 39:28
- 33:21