Chúa Gọi
Bố cục bài giảng
Chúa kêu gọi người tầm thường và người bận rộn, bảo họ trước hết hãy theo Ngài; ai đáp lại, Ngài sẽ dùng và làm nên người Ngài muốn.
-
Mở đầu
- Nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn; ai đáp lại tiếng Chúa gọi là người được chọn.
- Minh họa: người thanh niên giàu có nghe Chúa gọi nhưng không chịu từ bỏ của cải để theo Ngài.
-
I. Chúa gọi những người tầm thường
- Bốn người đánh cá không phải thầy thông giáo, Pha-ri-si hay Rabi, chỉ là người bình thường như chúng ta.
- Chúa dùng những gì thế gian xem là yếu hèn; đừng lấy cớ không tài, không học để từ chối.
- Minh họa: nhạc sĩ đập vỡ cây đàn rẻ rồi chơi lại bằng cây đàn đắt, để cho thấy tiếng đàn hay do người đàn chứ không do cây đàn.
-
II. Chúa gọi những người bận rộn
- Các ngư phủ đang điều hành cả một cơ sở làm ăn có người làm thuê thì Chúa gọi họ.
- Đừng viện cớ bận quá để không tham gia công việc Chúa; Chúa không chọn người rảnh rỗi.
- Chứng từ một tổng giám đốc công ty vận tải bận rộn nhưng vẫn đều đặn thờ phượng và phục vụ Hội Thánh.
-
III. Chúa gọi chúng ta theo Ngài
- Hãy theo Ta là tiếng gọi tích cực: giao đời sống cho Ngài, làm điều Ngài phán và đi nơi Ngài dẫn.
- Theo Chúa chứ không phải theo công việc của Chúa; hãy dành thì giờ gặp Chúa trước, các vấn đề khác sẽ được giải quyết.
- Chúa làm cho mỗi người nên người Ngài muốn: Phi-e-rơ thành tay đánh lưới người, Giăng thành người vá linh hồn người khác; ai cũng là chứng nhân.
-
Kết luận
- Chúa gọi người tầm thường, người bận rộn, và gọi chúng ta trước hết theo Ngài; hãy đáp lại, Chúa sẽ dùng ta cách hiệu quả.
Bài liên quan
- 32:44
- 33:06
- 32:55
- 29:44
- 36:57
- 35:00
- 34:43
- 17:17