Chúa Đoái Thương

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa đoái thương dân Ngài, nghe tiếng kêu cầu, kêu gọi người nhỏ bé như Ghê-đê-ôn và xác nhận lời kêu gọi; xin đừng khước từ Ngài.

  1. Mở đầu

    • Bài tiếp theo trong loạt Các Quan Xét: Chúa gọi Ghê-đê-ôn giải cứu dân khỏi quân Ma-đi-an. Câu gốc là 6:16.
    • Được Chúa đoái thương là ân huệ lớn. Chúa đã đoái thương Áp-ra-ham, Nô-ê, A-ga, Giô-sép, Môi-se.
    • Cao điểm của sự đoái thương là sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, và Ngài chữa lành, nuôi ăn, làm cho Ladarô sống lại.
  2. I. Chúa nghe tiếng kêu và sai tiên tri

    • Dân Y-sơ-ra-ên chịu bảy năm áp bức, phải ẩn trong hang động, mùa màng bị phá; họ kêu cầu Chúa và Ngài lắng nghe.
    • Chúa không đến bằng đạo binh mà sai tiên tri nhắc dân nhớ ơn Chúa đã giải cứu tổ phụ họ.
    • Chúa trách họ không nghe tiếng Ngài; cha mẹ cũng nên dạy con hiểu nguyên nhân và hậu quả, đừng chỉ cứu như người cha trực thăng.
  3. II. Chúa kêu gọi Ghê-đê-ôn

    • Thiên sứ gọi Ghê-đê-ôn là người dõng sĩ khi ông đang đập lúa trốn quân thù, vì ông dám làm việc nguy hiểm để nuôi gia đình.
    • Ghê-đê-ôn thấy mình nhỏ nhất trong dòng tộc nhỏ nhất, nhưng Chúa hứa ở cùng ông.
    • Chúa chọn người bình thường: nông dân, thu thuế, ngư phủ, kẻ chống đối, tội nhân; Ngài biết lòng và đặt đúng chỗ.
  4. III. Chúa xác nhận sự kêu gọi, đừng khước từ

    • Chúa làm phép lạ thiêu của lễ, dấu lông chiên ướt khô, giấc mơ của kẻ thù để Ghê-đê-ôn vững lòng.
    • Quân Ma-đi-an đông như cào cào, nên sự lo sợ của ông có lý; Chúa củng cố đức tin ông.
    • Nhiều người khước từ lời kêu gọi của Chúa; cơ hội đi qua khó lấy lại.
  5. Kết luận

    • Minh họa: cô gái từ chối dâng mình hầu việc Chúa rồi hiểu ra qua bó hoa héo bà giáo sĩ mang đến.
    • Hãy dâng đời mình cho Chúa lúc còn tươi, đừng đợi đến khi héo tàn.

Bài liên quan