Chúa Đã Đến
Bố cục bài giảng
Chúa đã đến như ánh sáng lớn cho dân ngồi trong tối tăm; chúng ta cần nhận diện Ngài là một Con Người để cùng bước đi trong sự sáng và tình yêu.
-
Mở đầu
- Nhắc ý nghĩa Chúa đến thế gian để ban sự sống.
- Chào đón mọi lứa tuổi: người cao niên đã biết Đấng có từ ban đầu, thanh niên đã thắng Sa-tan, các em nhỏ hiểu được sự tha tội.
-
I. Ánh sáng trong cõi tối tăm
- Bóng sự chết là bệnh tật, già nua, gia đình tan vỡ và đời sống thiếu ý nghĩa.
- Mỗi người nhận ra ánh sáng theo mức khác nhau: có người thấy lờ mờ, có người chói mắt.
- Chúa đến để ánh sáng ấy trở nên thực tế với mỗi người.
-
II. Hội Thánh bước đi trong sự sáng
- Đức Chúa Trời không gửi một triết lý mà gửi một Con Người; Ngài dùng con người để làm việc.
- Hội Thánh đi từ giai đoạn thành hình, kỷ luật đến giai đoạn yêu thương và phục vụ.
- Cần bảo vệ thân thể Chúa, đón người mới và nâng đỡ lớp trẻ.
-
III. Hiểu Chúa là hiểu một con người
- Không thể hiểu Chúa như hiểu một hệ thống triết lý; Ngài phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống.
- Minh họa: một bác sĩ tâm lý lặng lẽ lắng nghe, giúp người bệnh khám phá điều mình thật sự muốn.
- Ta cần bày tỏ thái độ đáp lại ánh sáng.
-
Kết luận: Xin điều mong đợi
- Chúa ban cho ai xin, tìm và gõ; hãy xác định điều mình ước ao cho gia đình, tương lai và ý nghĩa sống.
- Cùng đứng lại với nhau để tìm Chúa trong mùa Giáng Sinh.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 15:44
- 14:56
- 14:49
- 14:24