Chúa Cho Thêm
Bố cục bài giảng
Chúa biết con cái Ngài cần gì và ban dư dật đúng lúc; hãy tìm kiếm nước Chúa trước hết và để Chúa đi trước trong năm mới.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 6:25-33 Ma-la-chi 3:10Sáng-thế Ký 21:14-19Xuất Ê-díp-tô Ký 16Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-6Ma-thi-ơ 14:13-21Ma-thi-ơ 7:11Ma-thi-ơ 4:4Hê-bơ-rơ 11:8-10Sáng-thế Ký 22Sáng-thế Ký 12:3Ê-sai 52:12II Phi-e-rơ 1:5-7I Cô-rinh-tô 13
-
Mở đầu
- Theo lời hứa của Chúa, Ngài không chỉ cho vừa đủ mà còn cho thêm.
- Con cái Chúa đã trải nghiệm sự ban cho của Ngài qua những chặng đường gian khó.
- Ma-la-chi 3: Chúa mở cửa sổ trên trời đổ phước xuống dư dật cho người tin cậy Ngài.
-
I. Chúa biết và ban cho dư dật
- A-ga và con trong đồng vắng: Chúa nghe tiếng đứa trẻ, mở mắt cho bà thấy giếng nước.
- Dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng 40 năm: ma-na mỗi ngày, nước từ vầng đá, không đói khát.
- Chúa hóa bánh cho năm ngàn người ăn no mà còn dư.
-
II. Đừng lo, Chúa chăm sóc con cái Ngài
- Chúa dạy đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì; nhìn chim trời và hoa cỏ ngoài đồng.
- Minh họa: chim trời mùa tuyết vẫn được Chúa nuôi; áo vua Sa-lô-môn không sánh bằng hoa đồng nội.
- Chúa ban vật tốt đúng lúc cần; minh họa người vượt biển quý chai nước, giọt mưa hơn vàng bạc.
- Người ta sống bởi lời Chúa; hãy đọc lời Chúa khi căng thẳng, lo sợ.
-
III. Tin cậy và vâng lời như Áp-ra-ham
- Áp-ra-ham vâng lời đi mà không biết đi đâu, vì trông đợi thành do Chúa xây dựng.
- Chúa thử Áp-ra-ham dâng Y-sác và đã sắm sẵn con chiên thay thế.
- Chúa chúc phước Áp-ra-ham và dòng dõi; phước Chúa ban thì không ai cắt được.
-
IV. Để Chúa đi trước trong năm mới
- Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình Ngài, thì mọi điều khác sẽ được thêm.
- Ê-sai 52:12: Chúa đi trước và Chúa đi sau; đừng đặt kế hoạch riêng trước rồi mới cầu Chúa.
- Minh họa người chăn chiên: đi trước dẫn dắt, đi sau nâng đỡ và sửa trị để đưa vào phước hạnh hơn.
-
Kết luận
- Nhắc lại bài học năm trước về lòng yêu thương; năm nay học về sự Chúa cho thêm.
- Khuyên cả Hội Thánh đọc trọn sách Ma-thi-ơ, Ê-sai và Đa-ni-ên trong năm.