Chúa Chết Thay Tôi
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu chết thay cho con người tội lỗi vì yêu thương; mỗi người cần nhận mình có tội và tin Ngài chịu chết thay mình để được tha tội và làm con Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 5:6-8 Rô-ma 3:23Rô-ma 1:18-32Khải-huyền 21:8Giăng 3:16II Cô-rinh-tô 5:21I Phi-e-rơ 3:18Ê-sai 53:4-6Ê-sai 1:18Giăng 1:12Giăng 4:24Ma-thi-ơ 27:46Công-vụ các Sứ-đồ 16:31
-
Mở đầu
- Thế giới có bảy kỳ quan; kỳ quan của Tin Lành là sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu.
- Ba điều trình bày: tôi là ai, Chúa cứu bằng cách nào, và tôi đáp lại Chúa thế nào.
-
I. Tôi là ai
- Từ chữ tôi đến chữ tối rồi tội: kiêu ngạo dẫn đến tội lỗi; mọi người đều đã phạm tội.
- Rô-ma 1 và Khải-huyền 21 liệt kê tội lỗi: bất công, độc ác, tham lam, ghen ghét, khoe khoang, không vâng lời cha mẹ, dối trá.
- Không ai chết thay cho tội nhân; nhưng Chúa chết cho người có tội, như Rô-ma 5 nói.
- Tội lớn hơn hết là quên Đức Chúa Trời, hưởng ơn Ngài mà không thờ phượng.
-
II. Chúa cứu chúng ta bằng cách nào
- Vì yêu thương, Đức Chúa Trời ban Con Một; Đấng công bình chịu chết thay kẻ không công bình để dẫn ta đến cùng Ngài.
- Ê-sai 53: Ngài mang bệnh tật, đau đớn và tội lỗi chúng ta; trên thập tự giá Ngài bị lìa bỏ vì tội nhân loại.
- Chúa Giê-xu là chiếc cầu đưa con người từ địa ngục vào thiên đàng.
-
III. Tôi đáp lại Chúa thế nào
- Chúa dựng nên và ban mọi sự: dầu mỏ, không khí, đất đai; con người hưởng mà không biết ơn Ngài.
- Lịch sử tính từ ngày Chúa giáng sinh nhắc nhớ tình yêu Ngài đã bày tỏ hơn hai ngàn năm.
- Tin Chúa là nhận mình có tội và nhận Chúa chịu chết vì tội mình.
-
Kết luận
- Đừng đợi mình tốt hơn hay hiểu hết Kinh Thánh; hãy đến với Chúa ngay, tội đỏ như son cũng thành trắng như tuyết.
- Mời tiếp nhận Chúa làm Chúa của đời sống và thờ phượng Ngài bằng tấm lòng; ai không tin sẽ chịu sự chết thứ hai.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49