Chúa Cần Dùng Lừa Này
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu, Vua của muôn vua, hạ mình cưỡi lừa con vào thành; Ngài cần chúng ta, và được Chúa cần đến là vinh dự cao quý.
-
Mở đầu
- Một tuần trước khi chịu thương khó, Chúa sai hai môn đồ đi dắt con lừa con về cho Ngài.
- Nếu có ai hỏi, cứ thưa: Chúa cần dùng nó.
-
I. Vua cưỡi lừa con vào thành, ứng nghiệm lời tiên tri
- Ở Trung Đông, lừa là vật cưỡi hiền hòa của vua; lời tiên tri đã báo trước Chúa sẽ vào thành như vậy.
- Dân chúng trải áo và cành lá để đón Chúa như một vị vua, đến cả kẻ chống đối cũng không ngăn được.
- Nhiều lời tiên tri về Chúa Giê-xu, như nơi sinh ra tại Bết-lê-hem, đều ứng nghiệm.
-
II. Vua trời hạ mình làm đầy tớ vì yêu thương
- Chúa không đến như vua ngự nơi cung vàng điện ngọc, nhưng đến làm đầy tớ, không có chỗ gối đầu.
- Nếu Ngài đến trong uy quyền, người thấp hèn không dám đến gần.
- Ngài hạ mình chịu chết trên thập tự giá thay cho kẻ có tội.
- Minh họa: những vị vua cải trang làm dân thường để hiểu cuộc sống của dân.
-
III. Chúa cần con lừa nhỏ bé
- Con lừa con chưa ai cưỡi, không kinh nghiệm, không giá trị, nhưng Chúa phán: Ta cần nó.
- Được cần đến là niềm hạnh phúc; trong gia đình, nói 'không cần nhau' là dấu hiệu có điều không ổn.
- Điều con người cần nhất là tình yêu và sự hiện diện của nhau, hơn là vật chất.
- Minh họa: người ta vui lòng phục vụ người mình yêu, như cha mẹ chăm con.
-
IV. Được cùng vào sự vinh hiển của Chúa
- Con lừa nhỏ được dự phần vinh hiển khi dân chúng tung hô Chúa.
- Minh họa: em bé chạy lên xe của hoàng đế khải hoàn, được hưởng vinh dự vì là con của vua.
- Phục vụ Chúa là đặc ân: Ngài giao cho môn đồ đại mạng lệnh đi dạy muôn dân.
- Như Ê-sai thưa: Có tôi đây, xin hãy sai tôi; Chúa dựng nên chúng ta để vinh hiển Ngài.
-
Kết luận
- Chúa không nói: Ta không cần các con, nhưng nói: Ta cần các con.
- Xin Chúa ban sức để chúng ta vui mừng bước đi trong sự phục vụ Ngài.
Bài liên quan
- 34:00
- 42:23
- 28:19
- 35:08
- 39:12
- 34:33
- 35:10
- 34:02