Chúa Biết
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời hằng sống biết mọi nơi, mọi hành động, mọi hoàn cảnh và mọi ý tưởng của chúng ta, nên chúng ta phải kính sợ Ngài và phó thác cho Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 139:1-10 Thi-thiên 135:15-17Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34Giô-na 1:1-5Sáng-thế Ký 28:10-17II Các Vua 19:27,35Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7Thi-thiên 138:6Thi-thiên 139:23-24Giê-rê-mi 17:9-10Châm-ngôn 16:33Ga-la-ti 6:7
-
Mở đầu
- Chúa chúng ta thờ khác với hình tượng vô tri; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, tể trị lịch sử.
- Đức Chúa Trời vô sở bất tri, vô sở bất tại, vô sở bất năng và vô thời biến cải.
- Thuộc loạt bài: Chúa biết, Chúa thấy, Chúa nghe, Chúa quyết định.
-
I. Chúa biết mọi nơi
- Đa-vít không thể trốn khỏi Chúa dù lên trời, xuống âm phủ hay bay đến cuối biển.
- Gia-cốp tỉnh dậy giữa đồng vắng và nhận ra Chúa cũng ở đó; Giô-na trốn Chúa nhưng không thoát.
- Nhà, sở làm, giữa đám đông, Chúa đều biết; vì vậy phải sống sòng phẳng, ngay thẳng.
-
II. Chúa biết mọi hành động
- Chúa biết khi ta ngồi, đứng, nằm ngủ; chúng ta không thể giấu Ngài điều gì.
- Minh họa: người bị camera truyền hình quay lại mà không hay; huống chi trước mắt Chúa.
- Vua Ê-xê-chia được giải cứu khi ăn năn, thật lòng hướng về Chúa trước cuộc xâm lăng.
-
III. Chúa biết mọi hoàn cảnh
- Chúa thấy sự cực khổ và nghe tiếng kêu của dân Ngài tại Ai Cập.
- Chúa biết cả bệnh tật, nợ nần, gia đình khó khăn của từng người; diễn giả làm chứng thời lao động khổ sai.
- Dầu Chúa cao cả, Ngài vẫn đoái đến người hèn hạ.
-
IV. Chúa biết từng ý tưởng
- Chỉ Chúa mới biết tư tưởng, lòng người; xin Ngài tra xét và dẫn vào đường ngay thẳng.
- Minh họa: người vợ của nhà cải chánh Tin Lành an ủi chồng đang chán nản: Chúa còn sống thì sao buồn.
- Chúa chờ đợi để chúng ta ăn năn, không hề ở tệ với ta.
-
Kết luận
- Loài người có thể không biết rõ hay hiểu sai, nhưng Chúa biết chắc; hãy phó thác và cầu nguyện.
- Ai cũng phải đối diện Chúa; gieo gì gặt nấy; cả Hội Thánh đứng lên cầu nguyện.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49