Chiến Tranh và Hoà Bình (2)
Bố cục bài giảng
Trong chiến trận thuộc linh, Chúa Jêsus là Tổng Tư lệnh; chúng ta giao chiến trường cho Ngài, theo chiến lược và dùng vũ khí là Lời Ngài.
-
Mở đầu
- Đọc Giô-suê 5:13-15; nhắc lại bài trước về 31 vua, tượng trưng các mặt xấu của bản ngã.
- Chiến tranh giữa Y-sơ-ra-ên và dân Ca-na-an làm hình bóng cuộc chiến nội tâm.
-
I. Chúa là Tổng Tư lệnh tối cao
- Đấng cầm gươm xưng là Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va, đến để chỉ huy chứ không để nghe lệnh Giô-suê.
- Giô-suê chỉ là người thừa hành; chúng ta không dùng sức riêng đánh bại bản ngã.
- Khi cám dỗ gõ cửa, hãy quỳ gối cầu nguyện, xin Chúa chiến đấu thay.
- Minh họa: một người lãnh đạo Hội Thánh cậy sức mình, về sau thất bại.
-
II. Theo chiến lược của Chúa
- Chúa Jêsus thắng cám dỗ trong đồng vắng bằng cầu nguyện và Lời Đức Chúa Trời.
- Ba chiến trường lớn: sự mê tham của xác thịt, của mắt và sự kiêu ngạo của đời.
- Nên học thuộc những câu Kinh Thánh quan trọng để giấu Lời Chúa trong lòng.
- Minh họa: dùng cách riêng của xác thịt để chống ma quỷ thì chắc chắn thất bại.
-
III. Cởi giày: lột bỏ sức riêng
- Cởi dép nghĩa là bỏ sự khôn ngoan, tài trí và khả năng riêng.
- Cuộc chiến với bản ngã là cuộc thánh chiến thuộc linh.
- Chỉ Lời Chúa là chiến lược toàn hảo và binh khí tối hảo.
-
Kết luận và cầu nguyện
- Nhờ Chúa mở cửa, trả lời kẻ thù; đọc Kinh Thánh hằng ngày và học thuộc Lời Chúa.
- Cầu nguyện tôn Chúa làm Tư lệnh tối cao của đời mình.
Bài liên quan
- 36:13
- 38:14
- 28:39
- 32:55
- 34:15
- 36:33
- 28:13
- 34:21