Chiến Trận Thuộc Linh

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Mọi Cơ Đốc nhân là lính chiến đang đánh trận thuộc linh với ma quỷ, phải nhờ sức toàn năng của Chúa, mang khí giới của Ngài và cầu nguyện.

  1. Mở đầu

    • Mọi Cơ Đốc nhân đều là lính của Chúa, không ai được đứng ngoài cuộc chiến thuộc linh.
    • Kẻ thù duy nhất không thể hòa giải là ma quỷ.
  2. I. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ

    • Thế gian là chiến trường chứ không phải trung tâm du lịch; ma quỷ không nghỉ phút nào.
    • Nhiều tín đồ quên nhìn mọi việc theo quan điểm thuộc linh.
  3. II. Ma quỷ phá hoại Hội Thánh

    • Nó gieo ghen ghét, nghi ngờ, nói xấu, chia rẽ để Hội Thánh mất tình thương và bình an.
    • Tín đồ vô tình thành dụng cụ của ma quỷ khi nói những lời làm yếu đức tin người khác.
  4. III. Khí giới của Đức Chúa Trời

    • Nhờ sức toàn năng của Chúa và mang lấy mọi khí giới của Ngài để không chỉ chống cự mà còn thắng hơn.
    • Lẽ thật làm dây nịt lưng, sự công bình làm áo giáp. Minh họa: cây cao nhất dễ bị sét đánh nhưng người công bình không sợ.
    • Sự bình an làm giày dép, đức tin làm khiên, giữ vững làm công việc Chúa.
  5. IV. Nhờ cậy Chúa bằng cầu nguyện

    • Cầu nguyện là bằng chứng của đức tin; đời sống cầu nguyện yếu cho thấy không nhờ sức Chúa.
    • Hội Thánh nhiều người tốt nhưng thiếu cầu nguyện nên thất bại.
    • Từ tuần sau sẽ dành bảy phút cầu nguyện chung sau bài giảng.
  6. Kết luận

    • Diễn giả dẫn Hội Thánh cùng dâng lời cầu nguyện xin Chúa giúp nhận ra kẻ thù, dùng khí giới của Ngài và nhờ cậy sự cầu nguyện.

Bài liên quan