Chiên Lạc Trở Về
Bố cục bài giảng
Con chiên lạc được trở về với Chúa thì phải làm trọn bổn phận người tôi tớ, chịu oan ức như một phước hạnh, và học theo gương Đấng Chăn Chiên.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:18-25 Lu-ca 15:11-32Ga-la-ti 5:1Rô-ma 6:18Ê-sai 53:7Ma-thi-ơ 5:3-12Thi-thiên 1
-
Mở đầu
- Câu chuyện đứa con hoang đàng cho thấy tình yêu của Chúa đem con chiên lạc về nhà.
- Minh họa: ông già nghiện thuốc nuôi chim bắt cá; chim làm việc cho ông, cũng như ma quỷ dùng cám dỗ trói buộc ta.
- Chúa Giê-xu dùng huyết Ngài giải thoát ta khỏi nô lệ tội lỗi (Ga-la-ti 5:1; Rô-ma 6:18).
- Khi thấy một người ăn năn trở về, thiên sứ mừng rỡ; ta cũng nên đem một người trở về với Chúa.
-
I. Làm trọn bổn phận của người tôi tớ
- Chiên lạc được trở về phải vâng phục người chủ, dù chủ hiền lành hay khó tính.
- Hãy coi mình là tôi tớ, không chỉ là con; tôi tớ thì không cãi lời.
- Ê-li-ê-xe vâng lời chủ mà làm trọn việc; ta cũng được Chúa giao mạng lệnh rao truyền Tin Lành.
-
II. Chịu oan ức là con đường phước hạnh
- Làm lành mà chịu khổ là ơn phước trước mặt Chúa; làm ác mà chịu phạt là chuyện thường.
- Giô-sép trung tín nhưng bị vu oan, ở tù, rồi được Chúa nhắc lên làm tể tướng Ai Cập.
- Người hầu việc Chúa càng làm nhiều càng dễ gặp lời oan; nhịn chịu để giữ chức phận là đi theo con đường phước.
- Ma-thi-ơ 5: phước cho kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng thuộc về họ.
-
III. Học đòi Đấng Chăn Chiên
- Chúa Giê-xu chưa hề phạm tội, bị rủa mà không rủa lại, chịu nạn mà không hăm dọa, phó mình cho Đấng xử đoán công bình.
- Chỉ Chúa là mẫu mực trọn vẹn; cha mẹ và mục sư không phải là gương hoàn hảo cho con cái.
- Hãy đi theo dấu chân Chúa, tha thứ và nhịn nhục thì Đức Chúa Trời được vinh hiển.
-
Kết luận
- Chiên lạc trở về: làm trọn phận tôi tớ, chịu oan như con đường phước, và sống theo gương Chúa.
- Tình yêu của Chúa lớn hơn cả sự chết; xin Chúa giúp ta sống đẹp lòng Ngài cho đến ngày Ngài trở lại.
Bài liên quan
- 31:41
- 30:28
- 30:17
- 32:18
- 30:03
- 29:30
- 31:20
- 33:01