Chẳng Phải Tôi Nhưng Là Chúa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Như Giô-sép trước mặt Pha-ra-ôn, mọi tài năng và thành công đều là việc Chúa làm qua ta: chẳng phải tôi, nhưng là Chúa.

  1. Mở đầu

    • Các tổ phụ và các con của Gia-cốp đều là người bình thường, có nhược điểm nhưng được Chúa dùng.
    • Nhắc lại cuộc đời Giô-sép: bị anh em bán, làm quản gia, bị vu cáo và vào tù.
  2. Giô-sép trước mặt Pha-ra-ôn

    • Sau hai năm trong tù, Giô-sép được gọi giải giấc mơ cho vua.
    • Ông không vỗ ngực mà thưa: chẳng phải tôi, nhưng là Đức Chúa Trời.
    • Ta có dám nhận Chúa trước người chưa tin, lúc thuận lợi lẫn lúc thử thách?
  3. I. Muốn Chúa hành động qua ta, phải có Chúa ở cùng

    • Giô-sép được Chúa ở cùng trong nhà chủ và trong ngục.
    • Ngày nay Chúa phán dạy chủ yếu qua Kinh Thánh; điều gì trái Lời Chúa thì không đến từ Ngài.
  4. II. Việc Chúa làm không cần phô trương

    • Giô-sép không khoe ân tứ, chỉ trung tín sử dụng; người chung quanh tự biết.
    • Minh họa: một vụ dựng chuyện để được nổi tiếng trên truyền hình.
    • Chúa kêu gọi đúng thời điểm của Ngài; Giô-sép chờ khoảng 13 năm.
  5. III. Việc Chúa làm có phương cách và kết quả rõ ràng

    • Giô-sép nêu kế hoạch cụ thể: dự trữ một phần năm trong bảy năm được mùa.
    • Khác với lời bói toán chung chung, mơ hồ.
    • Chúa không làm trái luật tự nhiên; cần kiên nhẫn chờ đợi và được luyện tập.
  6. IV. Mỗi con cái Chúa đều được Chúa sử dụng

    • Không có chức vụ hay ân tứ nào cao trọng hơn; hãy trung tín với việc Chúa giao.
    • Chúa dùng Giu-đa, Lê-vi và Giô-sép theo những cách khác nhau.
  7. V. Mọi điều ta có là cho chương trình của Chúa

    • Quyền thế, của cải của Giô-sép là phương tiện phục vụ Chúa và cứu gia đình Gia-cốp.
    • Môi-se thì từ cung điện bước ra để phục vụ Chúa; hai người hai hoàn cảnh nhưng cùng mục đích.
  8. Kết luận

    • Có Chúa ở cùng, không phô trương, làm việc có phương cách, ai cũng được dùng, tất cả vì ý Chúa.
    • Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

Bài liên quan