Chân Chúa
Bố cục bài giảng
Giữa muôn ngàn tôn giáo, Chúa Giê-xu là chân Chúa duy nhất; trong Ngài ta có đầy đủ mọi sự và được lập giao ước mới.
Kinh Thánh: 📖 Cô-lô-se 2:8-15 Giăng 14:6Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Ga-la-ti 1:8I Ti-mô-thê 2:5Giăng 15:5Thi-thiên 23Rô-ma 7:24-25II Cô-rinh-tô 5:17
-
Mở đầu
- Thế giới có rất nhiều tôn giáo và hàng chục ngàn hệ phái, nên con dân Chúa dễ bị lung lay và lầm lạc.
- Lịch sử Kinh Thánh cũng ghi nhiều thần giả, như thời Sa-lô-môn khi các vợ ngoại bang đem thần tượng vào cung.
- Câu hỏi của bài: ai mới thật sự là chân Chúa mà ta thờ phượng?
-
I. Chúa Giê-xu là Cứu Chúa duy nhất
- Chúa Giê-xu là đường đi, chân lý và sự sống; ngoài Ngài không ai đến được với Đức Chúa Cha.
- Không có Tin Lành nào khác; Ngài là Đấng trung bảo duy nhất và là Đấng cất tội lỗi thế gian.
- Hơn hai ngàn năm bắt bớ không dập tắt được đạo Chúa; Ngài đã chiến thắng Sa-tan bằng lời Chúa.
- Từ trang đầu đến trang cuối Kinh Thánh, chương trình cứu rỗi đều qua Chúa Giê-xu.
-
II. Trong Đấng Christ có đầy đủ mọi sự
- Có Chúa là có tất cả, không có Chúa thì việc làm cũng không có ý nghĩa với bản thân mình.
- Minh họa: Xa-chê và Phao-lô, những việc làm trước khi gặp Chúa đều vô nghĩa, sau khi gặp Chúa mới có giá trị.
- Thi-thiên 23: Chúa chăn giữ, bảo vệ, bổ lại linh hồn, và phước hạnh theo ta trọn đời nên ta không thiếu thốn gì.
-
III. Giao ước mới trong Chúa Giê-xu
- Cắt bì trong Đấng Christ là lột bỏ tánh xác thịt; bởi phép báp-têm, ta được chôn và sống lại với Ngài.
- Chúa xóa tờ khế ước tội lỗi, đóng đinh trên thập tự và thắng các thế lực; hãy bỏ các bùa chú, hình tượng.
- Chúa chuộc ta khỏi nô lệ tội lỗi bằng chính mạng sống Ngài và ban đời sống mới, tự do.
-
Kết luận
- Minh họa: người ta thất hứa vì chỉ là con người, còn Chúa có quyền năng và thành tín làm trọn mọi lời hứa.
- Hãy tạ ơn Chúa vì được tin cậy chân Chúa duy nhất và chờ đợi Ngài trở lại.
Bài liên quan
- 31:41
- 30:28
- 30:17
- 30:03
- 25:42
- 29:30
- 31:20
- 33:01