Cây Vả Tươi Vô Ích
Bố cục bài giảng
Một đời sống xanh tươi bề ngoài mà không kết trái cho Chúa thì trước mặt Ngài cũng như đã chết.
-
Mở đầu
- Đọc Ma-thi-ơ 21:18-19 về cây vả khô.
- Mùa thu nhắc ta nhớ ơn Chúa và biết dùng thời giờ còn lại để phục vụ Ngài.
-
Ôn bài tuần trước
- Thân thể ta là đền thờ của Chúa, cần được thanh tẩy.
- Việc dẹp đền thờ cũng tượng trưng cho giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái cần được dọn sạch; cây vả là biểu tượng thứ hai.
-
I. Cây vả tươi xum xuê mà vô ích
- Cây vả sống lâu, tán rộng, trong Kinh Thánh là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng.
- Chúa đói, đến tìm trái chín nhưng chỉ thấy lá; cây ấy vô dụng vì không đáp ứng nhu cầu của Ngài.
- Nhiều tín hữu giống cây vả: lớn lên, xanh lá, tạo bóng mát nhưng không có trái cho Chúa.
-
II. Cây vả khô: kết cuộc của đời không kết quả
- Chúa phán, cây vả khô ngay; một đời sống không kết quả coi như đã chết trước mặt Ngài.
- Mỗi người đều được Chúa giao tài năng, đừng chôn giấu mà phải sử dụng.
-
Áp dụng
- Đừng trang điểm đời sống bằng lá xanh của lòng sốt sắng bề ngoài.
- Xin Chúa nuôi lớn bông trái Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
-
Kết luận
- Chúng ta sẽ dâng cho Chúa trái chín ngọt hay trái đắng?
- Xin Chúa chạm đến lòng để đời sống chúng ta trở nên kết quả cho Ngài.
Bài liên quan
- 35:42
- 34:45
- 39:15
- 34:09
- 36:36
- 32:21
- 37:31
- 43:51