Cây Ô-li-ve
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa như cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Chúa: đem sự sống, bình an, thịnh vượng, sự ấm áp và ánh sáng đến mọi nơi mình đến.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 52:8 Sáng-thế Ký 8:11Rô-ma 11:17Ga-la-ti 5:22-23III Giăng 1:2I Các Vua 6:23-33Phi-líp 4:13
-
Mở đầu
- Tìm hiểu hình ảnh cây ô-li-ve để mỗi người biết mình là cây ô-li-ve di động của Chúa.
- Thi-thiên 52:8: Tôi như cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời; cây ô-li-ve là một trong những cây quý nhất của xứ Do Thái.
-
I. Biểu hiệu của sự sống
- Sau cơn nước lụt, chim bồ câu của Nô-ê mang về lá ô-li-ve cho thấy sự sống trở lại.
- Chúa ban cho ta sự sống dư dật để lớn lên và đứng vững trước cám dỗ.
-
II. Biểu hiệu của bình an
- Cành ô-li-ve là dấu hiệu Đức Chúa Trời đã hòa bình với loài người.
- Nhờ thập tự giá, ta bình an với Chúa, rồi bình an trong gia đình và với nhau.
-
III. Biểu hiệu của thịnh vượng
- Xứ của Chúa có cây nho và cây ô-li-ve, nhờ đó biết đất nước thịnh vượng.
- Chúa muốn ta thịnh vượng về linh hồn lẫn thân thể; nhưng nếu chỉ cầu phước thể xác thì chưa trưởng thành.
- Biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc thiếu thốn.
-
IV. Sự hữu dụng của cây ô-li-ve
- Gỗ ô-li-ve dùng làm cột, cánh cửa và tượng chê-ru-bim trong đền thờ: ta phải là cột trụ vững vàng và cánh cửa đưa người vào sự thờ phượng.
- Lá che mát, cành làm củi sưởi ấm: ta mang hơi ấm của thiên đàng đến người lạnh lẽo.
- Hoa thơm, trái làm thức ăn; dầu thắp đèn: ta là ánh sáng cho người trong đêm tối, dù phải bị ép bởi thử thách.
-
Kết luận
- Ta là cây ô-li-ve di động, đi đến đâu mang trái Thánh Linh và ánh sáng đến đó.
- Ví dụ núi Ô-li-ve: cây già bị chặt vẫn mọc chồi con; phải lưu ý thế hệ con cháu cũng thật sự sống trong Chúa chứ không chỉ mang danh.
- Nếu bị cắt khỏi gốc thì không còn sự sống; hãy kết hợp trọn vẹn với Chúa.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35