Cầu Nguyện Trong Vinh Quang

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Cầu nguyện trong vinh quang là chịu đựng khó nhọc, cầu thay vì dân sự Chúa, và để đời sống phản chiếu vinh quang Đức Chúa Trời.

  1. Mở đầu

    • Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27-35: Môi-se xuống núi Si-nai với hai bảng đá, mặt sáng rực vì đã hầu chuyện cùng Chúa.
    • Diễn giả thuật lại một bài giảng nghe trong hội nghị, nói về ba yếu tố của sự cầu nguyện trong vinh quang.
  2. I. Chịu đựng sự khó nhọc

    • Môi-se ở 40 ngày trên núi, thấy dân làm bò vàng nên đập bể hai bảng đá, rồi vẫn cầu thay cho dân.
    • Lần hai, ông hơn 80 tuổi vác hai bảng đá nặng leo núi hiểm trở, nhịn ăn uống 40 ngày đêm.
    • Vua Ê-xê-chia bị bệnh nặng, cầu nguyện nhắc đến việc mình dẫn dân làm điều lành; Đa-vít khao khát Chúa giữa đồng vắng.
    • Phao-lô xin tín hữu cùng chiến đấu trong cầu nguyện; Chúa Jêsus cầu nguyện đổ mồ hôi như giọt máu tại Ghết-sê-ma-nê và thức thâu đêm, dù Ngài không cần vinh quang cho mình.
  3. II. Mong ước vì dân sự Chúa

    • Môi-se xin Chúa tha tội cho dân cứng cổ, thà bị xóa tên khỏi sách sự sống, dù chính ông bị dân chống đối.
    • Ông xin Chúa đi cùng và nhận dân làm cơ nghiệp; dù nặng nề vẫn cầu nguyện cho dân.
    • Đa-ni-ên cầu thay cho Giê-ru-sa-lem vì cớ danh Chúa; Ru-tơ gắn bó với dân của mẹ chồng.
    • Câu hỏi cho ta: có phải vì Hội Thánh mà ta sống, cầu nguyện và phục vụ không?
    • Hội Thánh gồm những con người bất toàn, nên ta cầu nguyện và nâng đỡ nhau.
  4. III. Phản chiếu vinh quang của Chúa

    • Môi-se không biết mặt mình sáng, nhưng người chung quanh đều thấy vinh quang Chúa.
    • Chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn chức vụ trên bảng đá (II Cô-rinh-tô 3).
    • Đời sống và chức vụ ta cần phản ánh Chúa để người ngoài thấy việc lành mà ngợi khen Cha trên trời.
  5. Kết luận

    • Khi gặp khó khăn, đừng nghĩ Chúa không nghe; hãy ăn năn, chịu đựng và cầu nguyện vì ý Chúa và danh Ngài.
    • Một người hầu việc Chúa kể ông từng cầu chữa bệnh cho riêng mình, sau đó đổi lại xin ý Chúa được nên vì sự vinh hiển của Ngài.
    • Khi cầu nguyện xong, lòng nhẹ nhàng là dấu Chúa đã nhận lời.

Bài liên quan