Câu Chuyện Chúa Kể
Bố cục bài giảng
Lòng tốt của Chúa lớn hơn sự công bằng; vì vậy hãy biết ơn và vui mừng cho người được phước, đừng ganh tị.
-
Mở đầu
- Chúa kể chuyện điền chủ mướn thợ vào vườn nho lúc sáng sớm, 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ và 5 giờ chiều.
- Cuối ngày, ai cũng nhận một đơ-na-ri; người làm từ sáng sớm bất bình, nhưng chủ nhắc họ đã đồng ý về tiền công.
-
I. Lòng tốt lớn hơn sự công bằng
- Theo công bằng, người làm ít giờ nhận ít hơn; nhưng chủ được quyền rộng rãi theo lòng tốt của mình.
- Tên trộm cướp trên thập tự giá cũng được Chúa hứa cho vào thiên đàng.
- Đừng trì hoãn đến phút chót; tin Chúa sớm thì sớm hưởng niềm vui cứu rỗi.
-
II. Hãy mừng cho người được phước, đừng ganh tị
- Ganh tị chỉ làm mình khổ và dẫn đến ganh ghét, như Ca-in với A-bên.
- Khóc với người khóc thì dễ, vui với người vui mới khó.
- Minh họa: người thương gia xin bị mù một mắt để đối thủ bị mù cả hai.
- Hãy biết ơn những phước đã có; thơ khuyên cứ làm điều tốt, vì suy cho cùng đó là chuyện giữa ta và Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Lòng tốt của Chúa vượt trội sự công bằng; đừng gánh tệ, hãy vui với những gì mình có và tiếp tục vươn lên.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18
- 14:57