Cành Nho Liền Gốc
Bố cục bài giảng
Chúa là gốc nho, ta là nhánh; chỉ cần cứ ở trong Ngài thì sự sống của Ngài chảy vào và sinh nhiều trái, vì ngoài Ngài ta chẳng làm chi được.
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 15:1-17; câu gốc là câu 5.
- Bối cảnh: những giờ cuối của Chúa với môn đồ trước khi chịu chết (Giăng 13 đến 17).
-
I. Hai sự kiện nền tảng
- Cha là người trồng nho và Chúa Giê-xu là gốc nho thật: nền tảng của đời sống Hội Thánh.
- Chúa là gốc nho, ta là nhánh; mọi lời dạy đều xuất phát từ hai sự kiện này.
- Ba giai đoạn: sinh trái, sai trái, nhiều trái; nhánh không trái bị cắt, nhánh có trái được tỉa sửa.
-
II. Hãy cứ ở trong Ta
- Khác với nhánh nho, ta có ý chí; ở trong Chúa là quyết định chọn lựa.
- Ơn gọi duy nhất là làm nhánh nho; lìa gốc thì khô héo.
- Cứ mở lòng, sự sống và sự cung cấp của gốc nho sẽ đổ vào nhánh.
-
III. Ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được
- Nhánh không tự sinh trái; ngoài Chúa ta vẫn có thể làm bác sĩ, làm giàu, nhưng không thể kết quả thuộc linh.
- Chúa cứu để tái tạo ta nên giống Ngài; cùng một bản chất thì sự sống mới chảy qua.
- Cầu xin Chúa giữ ta liền với Ngài để kết trái theo ý Ngài.
-
IV. Sinh nhiều trái, Cha được sáng danh
- Kết nhiều trái là dấu của môn đồ và làm Cha được sáng danh.
- Điều Chúa truyền, Ngài cũng cung cấp; ngày nào Chúa ban, Ngài ban đầy đủ cho cả người cao tuổi.
-
Kết luận
- Tuần này suy nghĩ về mục đích: làm nhánh ở trong sự đầy dẫy của Chúa.
- Và về tâm tính: là nhánh liền gốc, kết trái theo sự sống Ngài.
Bài liên quan
- 18:45
- 57:37
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:34
Cùng chủ đề
- 43:33
- 38:14
- 25:57
- 28:45
- 28:45
- 1:28:33