Cái Dằm Gai
Bố cục bài giảng
Con người lìa Chúa thì hư hoại như cái đai gai mục, nhưng nhờ Chúa Giê-xu có thể được phục hồi và làm lại từ đầu.
Kinh Thánh: 📖 Giê-rê-mi 13:1-11 Rô-ma 7:24II Cô-rinh-tô 5:17I Ti-mô-thê 1:15Truyền-đạo 1:2Lu-ca 15:11-32
-
Mở đầu
- Bài thánh ca về ơn tha thứ và tình yêu của Chúa.
- Đọc Giê-rê-mi 13:1-11: tiên tri mua đai gai, giấu bên sông Ơ-phơ-rát, đến lấy thì đã hư hết, không dùng được nữa.
-
I. Con người được dựng nên để gắn bó với Chúa
- Đức Chúa Trời muốn dân Ngài dính vào Ngài như đai dính vào lưng để làm danh vọng ca tụng Ngài.
- Vườn Ê-đen: con người thông công với Chúa, hưởng phước trọn vẹn.
- Minh họa: nhánh nho dính vào gốc nhận nhựa sống, sinh trái.
-
II. Tội lỗi làm lìa Chúa và hư hoại
- Tổ tông phạm tội, xa cách Chúa nên linh hồn khô cằn, thân thể mục nát.
- Dù ẩn mình trong thú vui, tiền bạc, quyền thế hay lễ nghi tôn giáo cũng không có ý nghĩa, như vá đai mục bằng chỉ gai.
- Sa-lô-môn than mọi sự hư không; Phao-lô than ai cứu tôi khỏi thân thể hay chết này.
-
III. Chúa Giê-xu phục hồi con người
- Khác với cái đai vô tri, con người có thể được phục hồi dù hư nát đến đâu.
- Chúa Giê-xu chịu chết thay và sống lại; ta chỉ cần ăn năn, thú tội, tin Ngài.
- Ai ở trong Đấng Christ là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời đau lòng khi con cái xa Ngài; Ngài chờ đón như người cha trong chuyện đứa con trai hoang đàng.
- Người đã chán các tôn giáo và lễ nghi được mời đến với Chúa Giê-xu, Đấng khác hẳn mọi thần tượng.
- Đến với Ngài bằng đức tin sẽ không bao giờ hối tiếc, chỉ tiếc đã đến muộn.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 10:35
- 30:07