Cái Bình Quý Trọng
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa như chiếc bình quý trọng: giữ mình khỏi sự ô uế, để Chủ đặt vào vị trí Ngài muốn, và sẵn sàng cho mọi việc lành.
Kinh Thánh: 📖 II Ti-mô-thê 2:14-21 Ê-phê-sô 2:9-10
-
Mở đầu
- Đọc II Ti-mô-thê 2:14-21; câu chìa khóa là câu 21.
- Hy-mê-nê và Phi-lết dạy sai lẽ thật, làm đổ vỡ đức tin một số người.
- Trong nhà lớn có bình vàng, bạc, gỗ, đất; mỗi bình được dùng vào việc khác nhau.
-
Minh họa: chiếc bình gỗ quý
- Minh họa: chiếc bình gỗ chạm trổ giá rất cao, người mua đặt nơi trang trọng.
- Đời sống chúng ta là chiếc bình; câu hỏi là Chúa dùng nó vào việc gì.
-
I. Bình quý trọng không chịu ô uế
- Giữ mình khỏi lời nói hư không, sai lạc, và khỏi lối sống buông theo thế gian.
- Người ngoài nhìn vào đời sống chúng ta để nhận định về Hội Thánh.
- Đời sống sạch sẽ, thánh khiết là chứng cớ mạnh mẽ cho người chưa tin.
-
II. Bình quý trọng nằm đúng vị trí Chủ đã chọn
- Người chủ có ý định khi đặt từng vật vào chỗ của nó; chúng ta được cứu để được Chúa sử dụng.
- Hãy dùng tài năng, thời gian, ân tứ cho công việc nhà Chúa, dù lớn hay nhỏ.
- Điều quý nhất trong nhà Chúa là con người được sai đi, không phải nhạc cụ hay trang thiết bị.
-
III. Bình quý trọng: thánh, hữu dụng, sẵn sàng
- Ba điều trong câu 21: làm của thánh, có ích cho Chủ, sẵn sàng cho mọi việc lành.
- Việc lành đã được Chúa sắm sẵn cho chúng ta (Ê-phê-sô 2:10).
- Việc lớn nhất là đem người chưa được cứu đến với Chúa; hãy làm điều Chúa cần, không chỉ điều mình muốn.
Bài liên quan
- 54:18
- 31:46
- 37:39
- 49:46
- 51:42
- 57:01
- 31:30
- 42:24