Cách Đức Chúa Trời Ban Phước

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Qua cuộc vật lộn của Gia-cốp, Chúa dạy năm bước để nhận phước trong năm mới: bỏ cách riêng, tin cậy, xưng tội, xin đổi mới, bước vào đất hứa.

  1. Mở đầu

    • Đọc Sáng-thế Ký 32:22-32: Gia-cốp vật lộn với một người suốt đêm bên sông Gia-bốc.
    • Bối cảnh: Gia-cốp lừa anh và cha, sống xa quê hơn hai mươi năm, nay trở về và sợ Ê-sau.
    • Mỗi chúng ta đều từng vật lộn với Chúa trong đời sống.
  2. I. Thừa nhận cách riêng của mình không có quốc

    • Chúa không cho Gia-cốp vào đất hứa bằng sức riêng và mưu mô.
    • Chúa để Gia-cốp thắng một lát rồi đánh vào xương hông, cho ông biết không thể ép Chúa theo ý mình.
    • Minh họa: đoàn xe đuổi theo ảo ảnh hồ nước giữa thung lũng chết.
    • Hãy dừng cách riêng, sống theo cách của Chúa bởi ân điển.
  3. II. Tin cậy tuyệt đối nơi Chúa

    • Khi hết sức, Gia-cốp chỉ còn biết kêu cầu và nài xin Chúa ban phước.
    • Chúa là Đấng duy nhất ban phước; sức Chúa nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.
    • Tin cậy Chúa nghe đơn giản nhưng khó thực hành trong đời sống thường ngày.
  4. III. Thú nhận tội lỗi

    • Chúa hỏi tên ông, và tên Gia-cốp có nghĩa là kẻ lừa gạt, nên nói tên mình là thú nhận bản chất mình.
    • Chúa không ban phước cho đến khi người ta xưng tội trước mặt Ngài.
    • Minh họa: vua Phê-đê-rích thả người tù duy nhất nhận tội của mình.
  5. IV. Ước muốn được biến đổi

    • Chúa đổi tên Gia-cốp thành Y-sơ-ra-ên, tượng trưng bản chất mới.
    • Không chỉ xưng tội mà còn mong Chúa ban tấm lòng mới.
    • Minh họa: chiếc thang máy biến đổi người khác nhưng không ai muốn mình đổi.
    • Minh họa: trẻ sống dưới cống, chỉ khi ra ánh sáng mới thấy mình dơ và cần được làm sạch.
  6. V. Bước vào đất hứa

    • Gia-cốp từ đêm tối bước ra khi mặt trời mọc, như được kéo từ bóng tối vào ánh sáng.
    • Bởi ân điển Chúa, chúng ta vào nước của Con Ngài, được tha tội và tẩy sạch.
    • Minh họa: một bộ lạc chọn ở lại trong nhà có côn trùng độc và chịu chết thay vì đổi thay.
  7. Kết luận

    • Bỏ cách riêng, xưng tội, xin Chúa biến đổi lòng mình để nhận phước trong năm mới.
    • Chọn sống theo lối cũ hay theo Chúa: quyền lựa chọn nằm trong tay mỗi người.

Bài liên quan