Bước Với Chúa
Bố cục bài giảng
Bước với Chúa là một hành trình liên tục, không chỉ vài bức hình đẹp: nhận lời mời của Chúa, đối diện nỗi đau thất bại và chăm nhìn Ngài, đừng so sánh.
-
Mở đầu: Chúa quay phim chứ không chụp hình
- Minh họa: chiếc máy ảnh tình cờ quay phim, để lộ cả những lúc không ngờ.
- Bước theo Chúa là diễn trình từng bước, không chỉ lúc ở nhà thờ; Chúa biết cả đời sống ngoài nhà thờ.
-
I. Lời mời gọi vinh hiển của Chúa
- Từ vườn Ê-đen, Chúa muốn con người bước đi với Ngài; Chúa Giê-xu mời: hãy theo Ta.
- Theo Chúa không phải chạy theo phép lạ, mà là bước đi bền bỉ như Hê-nóc, ngay trong đời sống gia đình.
- Chúa kêu gọi cả những người bận rộn, lớn tuổi; vâng lời trong việc nhỏ, như Nô-ê và Môi-se.
-
II. Đối diện nỗi đau và thất bại
- Phi-e-rơ sau khi chối Chúa, trở lại nghề đánh cá; Chúa hỏi ông ba lần: con có yêu Ta không?
- Chúa phục hồi chứ không bỏ rơi; ta không cần giấu nỗi đau, hãy đem nó đến với Chúa.
- Môn đồ Giăng giúp Phi-e-rơ nhận ra Chúa; ta cũng nên nhạy bén với nỗi buồn của người bên cạnh.
-
Cần thời gian riêng với Chúa
- Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện không nên thành bổn phận hay nghi thức.
- Nơi kín đáo giúp ta sống thật với Chúa, không phải làm gương hay đóng vai cho người khác.
- Minh họa: Hội Thánh nước ngoài nhóm cầu nguyện từ sáng sớm, nhiều người cùng dự.
-
III. Chăm nhìn Chúa, đừng so sánh
- Phi-e-rơ hỏi về Giăng thì Chúa đáp: việc đó can hệ gì đến con, con hãy theo Ta.
- Mỗi người có hoàn cảnh riêng; so sánh sẽ làm ta nản lòng.
-
Kết luận
- Hãy nhận lời mời gọi vinh hiển của Chúa mỗi ngày.
- Đừng trốn nỗi buồn, thất bại; đem ra đối diện với Chúa và chăm nhìn Ngài.
Bài liên quan
- 27:29
- 34:26
- 29:52
- 28:31
- 29:39
- 24:39