Bước Đi Trong Tình Yêu
Bố cục bài giảng
Con cái yêu dấu của Cha phải bước đi trong tình yêu, yêu như Đấng Christ đã yêu và phó chính mình làm của lễ thơm.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:1-2 Ê-phê-sô 4:32I Phi-e-rơ 4:8II Phi-e-rơ 1:4Rô-ma 5:8Giăng 13:1Giăng 15:13Ma-thi-ơ 5:23-24I Giăng 4:16Giăng 15:12
-
Mở đầu
- Sau hội đồng giáo hạt với chủ đề Sống trong ân sủng và chân lý, bắt đầu loạt bài Ê-phê-sô 5:1-21 về nếp bước đi thực tiễn.
- Bốn bài: bước đi trong tình yêu, sự thánh khiết, sự sáng và sự khôn ngoan; hôm nay là bài thứ nhất.
-
I. Vì sao phải bước đi trong tình yêu (câu 1)
- Đối với người: không yêu thương thì không thể sống nhân từ, thương xót và tha thứ nhau.
- Đối với Chúa: chúng ta là con cái yêu dấu nên phải bắt chước Cha; Đức Chúa Trời là tình yêu, ta dự phần bản tính Ngài.
-
II. Bước đi trong tình yêu như thế nào (câu 2)
- Yêu như Chúa đã yêu: tình yêu vô điều kiện, không như tình yêu thông thường của thế gian.
- Tình yêu tha thứ, yêu khi ta còn là tội nhân; tình yêu thủy chung đến cùng, kể cả với người phản bội; tình yêu tuyệt hảo, dâng cả mạng sống.
- Như của lễ có mùi thơm: của lễ thiêu là trọn vẹn, của lễ chay là thánh khiết, của lễ bình an là hòa giải.
- Hòa giải với anh em trước khi dâng của lễ cho Chúa.
-
Kết luận
- Muốn bước đi trong tình yêu, hãy để Chúa ở trong mình và tình yêu Ngài thành hình trong lòng.
- Tình yêu là cốt lõi của đạo Cơ Đốc: hãy yêu nhau như Chúa đã yêu.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10