Bước Đi Trong Sự Yêu Thương

Tải MP3
Loạt bài: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô Ê-phê-sô #Bước Đi Trong Sự Yêu Thương

Bố cục bài giảng

Là con cái rất yêu dấu của Chúa, chúng ta bắt chước Ngài mà bước đi trong sự yêu thương hy sinh như Đấng Christ.

  1. Mở đầu

    • Tên gọi nói lên ước vọng và bản sắc; đổi tên thường đánh dấu một bước ngoặt trong đời.
    • Từ khi tin Chúa chúng ta mang tên mới là Cơ đốc nhân, nghĩa là người theo Đấng Christ.
  2. I. Hãy bắt chước Đức Chúa Trời

    • Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Ngài; giống Chúa là trở về bản sắc thật. Minh họa: vật dụng của người nổi tiếng được trả giá rất cao.
    • Chúng ta là con cái Ngài, nhờ tái sinh có bản chất mới nên mới có thể bắt chước Ngài.
    • Tình yêu của Chúa là động lực thay đổi đời sống. Minh họa: đàn vịt đi lặng lẽ theo thảm đỏ vì chỉ nghĩ đến thức ăn phía sau.
  3. II. Bước đi trong sự yêu thương như Đấng Christ

    • Bước đi là nếp sống mỗi ngày, không chỉ vẻ ngoài tôn giáo ngày Chúa Nhật; đó là một tiến trình, đừng nản khi vấp ngã cũng đừng tự mãn.
    • Tiêu chuẩn là chính Chúa, không phải tiêu chuẩn xã hội.
    • Trước kia mình là trung tâm, nay Chúa là trung tâm. Nhiều việc mình làm nhân danh người khác thật ra vì chính mình.
    • Tình yêu luôn có hy sinh, kể cả từ bỏ quyền của mình; điều này áp dụng cả trong việc chia sẻ và dâng hiến cho Hội Thánh chung.
  4. III. Minh họa: gian dâm, ô uế và tham lam

    • Ở Ê-phê-sô, sự dâm loạn bị gắn vào việc thờ thần; sứ đồ Phao-lô cảnh cáo đó không phải là tình yêu.
    • Gốc của ngoại tình là tham lam; hãy giữ tâm trí, lời nói và những điều mình xem.
    • Lời tục tĩu và đùa cợt làm người ta xem nhẹ hậu quả của tội.
    • Ai sống buông thả không ăn năn, xem dục vọng như thần tượng, sẽ không được dự phần nước Đức Chúa Trời.
  5. Kết luận

    • Hãy bắt chước Chúa và lấy Ngài làm tiêu chuẩn.
    • Biết ơn Chúa về món quà tính dục, và dùng nó trong tình yêu thương, trong hôn nhân.

Bài liên quan