Bước Đi Trong Chúa
Bố cục bài giảng
Hiểu biết Chúa là nền của đời sống đức tin; đã nhận Chúa thì phải bước đi trong Ngài, đâm rễ và lập nền nơi Ngài, như hít thở bầu không khí sống.
-
Mở đầu
- Biết ơn Hội Thánh đã nuôi dưỡng và dạy dỗ; Chúa làm việc qua những ngày bình thường, đều đặn.
- Sứ đồ Phao-lô chăm sóc tín hữu suốt đời; đức tin được thử thách giữa bận rộn, không phải lúc rảnh rỗi.
-
I. Hiểu biết Chúa trước rồi mới vâng giữ
- Thư tín luôn có hai phần: giáo lý và áp dụng. Biết Chúa trước, giữ điều răn sau.
- Sự yên ủi vừa chữa lành quá khứ vừa mở đường vào tương lai.
- Được kết hiệp trong tình yêu thương: Chúa cứu ta vào thân thể Ngài, không sống đức tin một mình.
- Mục đích là hiểu thấu sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
-
II. Vững vàng trước lời dỗ dành
- Hội Thánh luôn đối diện lời lừa dối chỉ tập trung vào con người, quyền lợi và danh vọng.
- Nền tảng Hội Thánh là lẽ thật của Đấng Christ, không phải tổ chức hay giáo hạt.
- Có Đức Thánh Linh thì đời sống, hôn nhân, gia đình và Hội Thánh có trật tự và đức tin vững vàng.
- Chúa cứu cả hôn nhân của ta khỏi sự phá hủy của tội lỗi.
-
III. Nhận Ngài và bước đi trong Ngài (câu 6-7)
- Nhận Chúa là để Ngài thấm vào đời sống như bánh hóa thành máu thịt, kèm theo dành thời giờ cho Chúa.
- Bước đi trong Ngài là giao quyền quyết định cho Chúa; Ngài là bầu không khí ta sống. Minh họa: phi hành gia cần ống dưỡng khí trên mặt trăng.
- Đâm rễ và lập nền trong Ngài. Minh họa: cành hoa cắm bình khác cây có rễ.
- Đức tin vững bền, đầy lòng cảm tạ và sẵn lòng được dạy dỗ.
Bài liên quan
- 52:01
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45