Bước Đi Trong Ánh Sáng
Bố cục bài giảng
Chúng ta là con của ánh sáng vì Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu là ánh sáng, nên phải bước đi sinh bông trái, biện biệt, sống trong sáng và chiếu sáng.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:7-14 Thi-thiên 27:1I Giăng 1:5-7Giăng 8:12Ê-sai 42:6Ma-thi-ơ 5:14-16Ga-la-ti 5:22-23Lu-ca 3:19-20I Tê-sa-lô-ni-ca 5:4-8Ê-sai 60:1
-
Mở đầu
- Câu gốc: trước kia là bóng tối, nay trong Chúa là ánh sáng, hãy bước đi như con của sự sáng.
- Minh họa: ngọn hải đăng đặt trên cao để mọi người thấy; Hội Thánh được Chúa muốn làm hải đăng.
-
I. Đức Chúa Trời là ánh sáng
- Con của ánh sáng nghĩa là mang bản chất của ánh sáng, vì Đức Chúa Trời là ánh sáng.
- Bản tính Ngài là nhân lành; bóng tối và điều ác chỉ là sự vắng mặt của Ngài.
- Chúa đặt lương tâm trong mọi người để biết điều tốt, điều xấu.
-
II. Chúa Giê-xu là ánh sáng
- Ngài là ánh sáng của thế gian, ai theo Ngài không đi trong bóng tối.
- Minh họa: đèn dọc phi đạo dẫn máy bay hạ cánh an toàn trong đêm.
-
III. Con của ánh sáng sinh bông trái
- Dân Y-sơ-ra-ên được kêu gọi làm ánh sáng cho muôn dân; nay là con dân Chúa.
- Bông trái ánh sáng là nhân từ, công chính, chân thật, do Đức Thánh Linh.
- Minh họa: cây hồng đặt chỗ có nắng mới ra trái.
-
IV. Biện biệt, phơi bày và bừng sáng
- Biện biệt: xét điều đẹp lòng Chúa, phân biệt tiên tri thật giả qua lời Chúa, bông trái và động cơ.
- Không dự phần việc vô ích, nhưng vẫn yêu thương tội nhân; ánh sáng tẩy trừ tội như tia sát trùng.
- Sống trong sáng, không giấu giếm, thì tương giao với Chúa và nhau.
- Thức dậy và chiếu sáng cho người khác.
-
Kết luận
- Bốn điều cần nhớ: sinh bông trái, biện biệt, sống trong sáng, bừng sáng cho Chúa.
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29