Bức Màn Bị Xé Làm Đôi
Bố cục bài giảng
Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, bức màn đền thờ xé đôi từ trên xuống dưới: con đường đến cùng Đức Chúa Trời đã mở; nhưng những bức màn vô hình trong lòng ta cần được cất đi.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 23:33-46 Xuất Ê-díp-tô Ký 26:31-33Ma-thi-ơ 27:45-51Mác 15:33-39Giăng 19:30Hê-bơ-rơ 9:1-14Hê-bơ-rơ 10:19-22Ê-phê-sô 1:7-9Rô-ma 1:14-16I Cô-rinh-tô 3:2
-
Mở đầu
- Hội Thánh đã theo dõi Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê, từ tòa Phi-lát đến đồi Gô-gô-tha và trên thập tự giá.
- Đọc Lu-ca 23:33-46; nêu ba câu hỏi: bức màn liên quan gì đến sự thương khó, sự cứu rỗi và đức tin.
-
I. Tính chất, công dụng và ý nghĩa của bức màn
- Đền tạm do Môi-se dựng gồm hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh; hòm giao ước đặt trong nơi chí thánh.
- Mỗi năm một lần, thầy tế lễ thượng phẩm mang huyết con sinh vào nơi chí thánh cầu thay cho dân.
- Bức màn dệt bằng chỉ gai mịn, thêu chê-ru-bin, rất dày và nặng, ngăn nơi thánh và nơi chí thánh.
- Ý nghĩa: phân biệt thánh khiết với tội lỗi; không ai đến gần Đức Chúa Trời nếu không qua thầy tế lễ.
-
II. Bức màn bị xé đôi
- Khi Chúa trút linh hồn, bức màn xé từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá bể, mồ mả mở ra.
- Chúa Giê-xu là con sinh tế và cũng là thầy tế lễ thượng phẩm; huyết Ngài tha tội một lần đủ cả.
- Lời "mọi sự đã hoàn tất": không còn sự phân biệt giữa dân Do Thái và dân ngoại, ai cũng được đến gần Đức Chúa Trời.
- Người tin được gọi Chúa là Cha, cầu nguyện bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào (Hê-bơ-rơ 10:19-22).
-
III. Những bức màn vô hình
- Người tin vẫn có thể tự dựng lên những bức màn: tội lỗi, kiêu ngạo, nghi ngờ, lo sợ, giận ghét, giả hình, tiền bạc, quyền hành, thờ ơ.
- Những bức màn ấy làm lời cầu nguyện bị ngăn trở, đức tin không lớn lên, như đứa trẻ chỉ uống sữa.
- Cần nhìn nhận và xin Chúa cất bức màn ra; nếu cứ chần chừ, bức màn càng dày và ta càng xa Chúa.
-
Kết luận và lời mời
- Minh họa: Tổng thống Lincoln cứu một người lính phạm tội gác ngủ; ví như Chúa Giê-xu trả món nợ tội ta không thể trả.
- Chương trình cứu chuộc vĩ đại đến nỗi thiên nhiên làm chứng; đừng coi thường đức tin hay vừa thờ Chúa vừa thờ ma-môn.
- Mời Hội Thánh đứng lên xưng tội, xin Chúa xé những bức màn trong lòng.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49