Bữa Tiệc Của Người Cha

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Bữa tiệc của người cha là bữa tiệc ân điển dành cho tội nhân; ai muốn vào phải nhận mình có tội và mặc áo công bình của Chúa.

  1. Mở đầu

    • Giá trị của tình yêu thể hiện khi người cha không tiếc điều gì vì con; Chúa ban Con Một vì thế gian.
    • Ân điển là sự giàu có của Chúa, trả bằng giá chính Chúa Giê-xu.
    • Diễn giả dẫn một bài thánh ca về người chăn đi tìm một con chiên lạc, cho thấy Chúa không chấp nhận mất một linh hồn nào.
  2. I. Người cha đón đứa con hoang đàng

    • Người cha chạy ra ôm con trước khi con kịp xin lỗi.
    • Tiệc mừng nhà cha: áo mới, nhẫn, chiên béo.
    • Chúa đón ta khi ta còn là người có tội.
  3. II. Người anh cả không chịu vào tiệc

    • Người anh nổi giận và không vào; cha phải đích thân ra khuyên.
    • Anh tự cho mình xứng đáng nhận phần thưởng và xem em không đáng.
    • Chúa không thiếu nợ ai; ân điển không phải là phần thưởng.
  4. III. Tiệc ân điển là tiệc của tội nhân

    • Vào tiệc phải cúi đầu nhận mình là tội nhân; nhiều người từ chối phúc âm vì không chịu điều này.
    • Minh họa: Martin Luther tự hành hạ mình, chỉ được bình an khi hiểu công bình của Chúa nhận bởi đức tin.
    • Xa-cha-ri 3: Chúa cởi áo dơ và mặc áo đẹp; cả hai con đều bội nghịch và cần áo công bình.
  5. IV. Tiệc mở cho mọi người

    • Bữa tiệc mở cho người thâu thuế, kẻ có tội và cả người Pha-ri-si.
    • Người cha nói với anh: mọi sự của cha là của con, đừng xem mình như đầy tớ.
    • Câu hỏi: ta đứng chỗ đứa em hay chỗ người anh; thước nào ta đo người khác cũng là thước Chúa đo ta.
  6. Kết luận

    • Minh họa: câu chuyện Babette, người nghệ sĩ dốc cả gia tài mở tiệc cho ngôi làng khô khan, và tình yêu được phục hồi.
    • Bàn tiệc của Chúa không có thánh nhân, chỉ có tội nhân được ân điển Chúa phủ trên.

Bài liên quan