Bông Trái Của Đức Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Mục đích tối hậu của đời người là chu toàn ý muốn Đức Chúa Trời; Đức Thánh Linh ban bông trái và ân tứ để ta sống được mục đích ấy.
Kinh Thánh: 📖 Ga-la-ti 5:22-23 Lu-ca 11:9-13Khải-huyền 3:20Ga-la-ti 5:19-21I Cô-rinh-tô 12II Phi-e-rơ 1:4I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19
-
Mở đầu
- Người Việt tại xứ mới lo hội nhập và thành công; người khác nhìn xa hơn, tìm ý muốn Đức Chúa Trời cho đời mình.
- Chúa cho ta môi trường, phương tiện và nguồn năng lực để sống mục đích ấy.
-
I. Xin, tìm, gõ: món quà quý nhất
- Xin là nhu cầu thường ngày, tìm là gặp Chúa, gõ là Chúa vào sống trong lòng ta.
- Món quà cao quý nhất Cha ban là Đức Thánh Linh; ngày Ngũ Tuần là sinh nhật của Hội Thánh.
-
II. Hai phương diện: là gì và làm gì
- Phần «là»: bản chất được Thánh Linh biến đổi, dự phần bản chất thiên thượng.
- Phần «làm»: hành động bên ngoài; hai phần phải khớp nhau để ta trong suốt, không giả hình.
- Việc làm của xác thịt phải loại bỏ vì người phạm những điều ấy không hưởng nước Đức Chúa Trời.
-
III. Bông trái khác với ân tứ
- Bông trái là đức tính Chúa tạo trong tâm tính; ân tứ là khả năng phục vụ ban cho từng người.
- Hội Thánh là một thân thể nhiều chi thể; đừng ganh tị khi Chúa không ban ân tứ mình muốn.
-
IV. Nguồn năng lực là Đức Thánh Linh
- Không thể nói có Thánh Linh mà thiếu yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục.
- Thánh Linh đến để an ủi, nâng đỡ, hướng dẫn, tôn vinh Chúa; chớ dập tắt hay làm buồn Ngài.
- Mọi cuộc phục hưng bắt đầu khi con người vâng phục Thánh Linh.
-
Kết luận: sống để chuẩn bị cho đời đời
- Minh họa: thai nhi chuẩn bị cho đời này, đời này chuẩn bị cho đời đời; không chỉ sống để về hưu.
- Chúa Jêsus đến để ta biết tình yêu thiên thượng và bí quyết sống với Đức Chúa Trời.
- Mỗi người tự chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng thuộc linh và đặt mục tiêu sống.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:58
- 14:44
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07