Bội Ơn
Bố cục bài giảng
Chúa đã làm mọi điều cho vườn nho Ngài; bội ơn là sinh trái nho hoang, còn tạ ơn là sinh bông trái Thánh Linh.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 5:1-6 Ê-sai 5:7Giăng 15:1-5Ga-la-ti 5:19-23Ma-thi-ơ 27:25Thi-thiên 127:1-2Thi-thiên 103:1-2
-
Mở đầu
- Bài ca vườn nho của Ê-sai như một bài tình ca, bày tỏ lòng mong mỏi của Chúa nơi dân Ngài.
- Vườn nho là dân Y-sơ-ra-ên, và cũng là chúng ta, những người Chúa mua chuộc bằng chính mạng sống Ngài.
-
I. Hành động bội ơn (câu 1-4)
- Chủ vườn đã làm mọi điều: chọn đất tốt, dọn đá, trồng giống nho tốt, dựng tháp canh, đào nơi ép rượu.
- Áp dụng: Chúa đặt chúng ta nơi tốt lành, cất bỏ trở ngại, gìn giữ chúng ta và cứu chuộc qua Chúa Giê-xu.
- Nhưng vườn chỉ sinh trái nho hoang: các việc xác thịt thay vì bông trái Thánh Linh.
- Minh họa: cha mẹ dốc sức nuôi con mong con nên người; con hư hỏng là nỗi đau của sự bội ơn.
-
II. Hậu quả của sự bội ơn (câu 5-6)
- Chúa phá rào, hạ tường, để vườn hoang vu; dân bị xâm chiếm và mất nước, đền thờ bị phá hủy.
- Dân Do Thái phân tán gần hai ngàn năm, nhưng Chúa vẫn giữ lại gốc nho và đem họ trở về.
- Có đặc ân thì có trách nhiệm; Chúa sửa trị người Ngài yêu, nhưng nếu ăn năn Ngài vẫn cứu.
- Không có Chúa thì mọi công lao đều uổng.
-
Kết luận
- Cách tỏ lòng biết ơn Chúa là đời sống sinh bông trái Thánh Linh.
- Của lễ tạ ơn Chúa vui nhận nhất là chính cuộc đời đẹp lòng Ngài.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10