Bởi Đức Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Hội Thánh sống được là nhờ Đức Thánh Linh: Ngài là sự sống, ban ân tứ, và kết bông trái nơi những ai vâng phục sự hướng dẫn của Ngài.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 12 Ê-sai 62Lu-ca 4:18-19Ga-la-ti 5:22-23Ma-thi-ơ 25:14-30I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19
-
Mở đầu
- Minh họa: Livingstone định bỏ chạy khỏi nguy hiểm, nhưng lời hứa «Ta sẽ ở cùng con» khiến ông ở lại.
- Lời hứa Ê-sai 62: Chúa không làm thinh cho đến khi sự công bình, sự cứu rỗi của Hội Thánh chói sáng.
- Chúa muốn hội thánh là nơi người bước vào cảm nhận sự hiện diện và tình yêu Ngài.
-
I. Đức Thánh Linh là sự sống của Hội Thánh
- Không bởi Đức Thánh Linh thì không ai xưng Chúa Jêsus là Chúa.
- Không có Ngài, ta không nghe được tiếng Chúa, không thấy Chúa làm việc.
- Minh họa: ngón tay lìa khỏi thân thể thì mất sự sống.
-
II. Ân tứ của Đức Thánh Linh
- Ân tứ khác nhau nhưng cùng một Thánh Linh, ban cho mỗi người vì lợi ích chung.
- Ân tứ khác với tài năng bẩm sinh; phải đem ra dùng, như dụ ngôn các ta-lâng.
- Mỗi người biết phần mình, không ganh tị.
-
III. Bông trái của Đức Thánh Linh
- Bông trái là bản chất được Thánh Linh tạo nên: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
- Thấy ghen ghét, nghi kỵ trong công tác là dấu hiệu thiếu bông trái.
-
Kết luận: vâng phục Đức Thánh Linh
- Thánh Linh nói nhỏ nhẹ; cãi lý thì Ngài yên lặng, đừng làm buồn Ngài.
- Cần can đảm vâng phục dù quyết định có thể không được lòng mọi người.
- Đời sống chảy vào người khác là điều ở lại; Chúa sẽ dùng đời ta kết quả lâu dài.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:58
- 14:44
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07