Bình Bằng Đất Chứa Báu Vật
Bố cục bài giảng
Chúng ta là bình bằng đất mong manh nhưng chứa báu vật là Tin Lành vinh hiển của Chúa; Ngài nhào nặn và dùng chúng ta, nên giá trị nằm ở điều chứa bên trong.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 4:7 Giê-rê-mi 18:1-6Công-vụ các Sứ-đồ 9:15Rô-ma 9:20-21II Ti-mô-thê 2:3-6II Ti-mô-thê 2:20-21Ga-la-ti 6:17II Cô-rinh-tô 4:6II Cô-rinh-tô 4:11II Cô-rinh-tô 4:16-18Gióp 10:9
-
Mở đầu
- Đời sống mỗi người giống bình đất chứa báu vật của Chúa.
- Giá trị của bình nằm ở điều nó chứa đựng, như câu gốc II Cô-rinh-tô 4:7.
- Chúa chọn Phao-lô làm khí cụ để đem danh Ngài đến muôn dân.
-
I. Chúa nhào nặn chiếc bình
- Giê-rê-mi xuống nhà thợ gốm, thấy thợ nặn lại bình cho vừa ý mình.
- Chúa có quyền tuyệt đối trên dân Ngài; ai hiểu thì sẵn sàng để Ngài nhào nặn và hướng dẫn, ai tránh né thì chịu hậu quả đau buồn.
-
II. Công dụng của chiếc bình
- Có bình dùng việc sang, bình dùng việc hèn; ai giữ mình khỏi điều ô uế, biệt riêng cho Chúa và làm việc lành thì thành bình quý.
- Như người lính, vận động viên, nông dân: chịu khổ, theo luật lệ và kiên nhẫn chờ kết quả.
- Vết thương vì Chúa như dấu vết trên thân Phao-lô làm tăng giá trị của bình.
-
III. Giá trị là điều chứa bên trong
- Bình đất mong manh và rẻ tiền, nên không có gì để kiêu ngạo.
- Báu vật bên trong là Tin Lành vinh hiển: sự sáng, sự hiểu biết và vinh hiển của Đức Chúa Trời nơi Chúa Giê-xu.
- Không cần tìm thầy bói, vì lời Chúa cho ta sự khôn ngoan.
-
Kết luận
- Hoạn nạn nhẹ và tạm, sinh ra vinh hiển cao trọng đời đời.
- Hãy không ngã lòng, vì bề ngoài hư nát nhưng bề trong được đổi mới mỗi ngày.
Bài liên quan
- 48:45
- 43:18
- 46:36
- 35:13
- 38:29
- 35:50
- 43:53
- 25:45