Bình An Trong Chúa
Bố cục bài giảng
Bình an thật là bình an của Đức Chúa Trời; năm điều trong Phi-líp 4 giúp chúng ta sống bình an suốt năm mới.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 4:4-9 Thi-thiên 119:50Gia-cơ 3:13-18Ma-thi-ơ 7:24-27Gia-cơ 1:23-24Ma-thi-ơ 23:2-3Lu-ca 15:11-32
-
Mở đầu
- Lời chúc đầu năm: phước, lộc, thọ, khang, ninh.
- Trong năm điều ấy, chữ Ninh, tức bình an, là điều quý nhất.
- Minh họa: nhà thơ mỉa mai những lời chúc; người nghèo mà bình an còn hơn người giàu lo sợ.
-
I. Vui mừng trong Chúa
- Niềm vui thật không đến từ nhậu nhẹt, bài bạc; ngày Tết để lại nhiều tai nạn đau thương.
- Vui trong Chúa là vui trong thông công, trong lời Chúa, không lệ thuộc hoàn cảnh.
- Phao-lô viết lời này khi đang ở trong tù.
-
II. Sống nhu mì
- Nhu mì là hiền hòa, nhẫn nại, hòa nhã.
- Sự khôn ngoan từ trên cao thì thanh sạch, hòa bình, dịu dàng, nhường nhịn.
- Ai cũng thích ở gần người khiêm nhường.
-
III. Cầu nguyện và phó thác
- Đừng lo lắng, hãy cầu nguyện, nài xin và tạ ơn.
- Minh họa: em bé hoảng hốt qua đường, người lớn bình tĩnh bước đi.
- Người phó thác cho Chúa thì bình an.
-
IV. Sống tích cực
- Nghĩ đến điều chân thật, công chính, thanh sạch, đáng khen.
- Khen điều tốt thay vì chỉ trích, trong gia đình cũng như Hội Thánh.
-
V. Thực hành lời Chúa
- Nghe mà không làm giống người cất nhà trên cát.
- Người soi gương thấy vết bẩn mà bỏ đi là người nghe mà không làm.
- Đừng như người Pha-ri-si chỉ nói mà không làm.
-
Kết luận
- Bình an của Đức Chúa Trời khác với Đức Chúa Trời của sự bình an: xin chính Ngài chứ không chỉ xin phước nhỏ.
- Minh họa: người anh cả trong dụ ngôn con trai hoang đàng quên mình được hưởng mọi điều của Cha.
Bài liên quan
- 31:05
- 9:41
- 34:00
- 44:23
- 20:17
- 28:45
- 28:45
- 28:45