Biểu Mẫu Về Một Nguồn Phước 02
Bố cục bài giảng
Cuộc đời Giô-sép là mẫu của một nguồn phước: yêu thương bằng hành động, nhìn thấy bàn tay Chúa trong mọi hoàn cảnh, và có Đức Chúa Trời ở cùng.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 45:4-8 Giăng 3:16II Cô-rinh-tô 5:17Rô-ma 8:28Sáng-thế Ký 50:15-21Công-vụ các Sứ-đồ 7:9Ma-thi-ơ 18:21-22
-
I. Yêu thương bằng hành động
- Tình yêu Cơ Đốc không chỉ là cảm xúc mà thể hiện bằng quan tâm, chăm sóc, làm điều tốt cho người khác, như Chúa ban Con Một.
- Giô-sép đã được tái sinh nên đầy yêu thương, dù bị anh em bán và bị oan ngục vẫn quan tâm đến các quan trong tù.
- Nhờ tình thương ấy ông được tin cậy, giải được chiêm bao cho Pha-ra-ôn và trở thành thủ tướng; người ích kỷ khó thành nguồn phước.
-
II. Nhìn thấy bàn tay của Chúa
- Ông bị bán sang Ai Cập, ở tù, bị quan quên mất, mà vẫn thấy Chúa cầm quyền trên mọi người.
- Gặp lại anh em, ông không trả thù mà nói: Chúa đã sai tôi đến đây để giữ gìn sự sống.
- Rô-ma 8:28: mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa; đức tin ấy giúp tha thứ dễ dàng.
-
III. Đức Chúa Trời ở cùng
- Công-vụ 7:9: các tộc trưởng ghen ghét bán Giô-sép nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người.
- Có Chúa ở cùng thì đi đâu cũng làm nguồn phước, như Wesley và George Müller ra đi tay trắng mà Chúa dùng.
-
Kết luận
- Mong mỗi người có Chúa ở cùng để trở nên nguồn phước cho nơi mình sống.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07