Biết Ơn Nên Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Người biết ơn Chúa thì sẵn lòng phục vụ Ngài; bà mẹ vợ của Phi-e-rơ được chữa lành liền ngồi dậy hầu việc mà không viện lý do.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 4:38-39 Thi-thiên 116:12Thi-thiên 100:2Mác 3:16Mác 1:22Mác 1:29-31Ma-thi-ơ 16:18
-
Mở đầu
- Trong mùa tạ ơn, học theo câu chuyện bà gia Phi-e-rơ.
- Sau buổi nhóm ở nhà hội, Chúa đến nhà Si-môn Phi-e-rơ, nơi bà gia đang sốt nặng, và Ngài chữa lành bà.
-
I. Tại sao bà phục vụ: vì biết ơn
- Bà biết ơn vì Chúa đã đổi đời con rể, từ một ngư phủ ít học thành môn đồ của Đấng dạy có quyền bính.
- Bà không hề phàn nàn dù con rể bỏ việc để theo Chúa.
- Chúa chữa bà tức thì, không hồi phục từ từ, nên bà có sức hầu việc ngay.
-
II. Bà phục vụ cách nào
- Bà ngồi dậy hầu việc tự nguyện, không ai bảo, dù bà có nhiều lý do thoái thác: mới khỏi bệnh, lớn tuổi, là mẹ vợ.
- Người biết ơn không câu nệ hình thức mà muốn báo đáp ơn Chúa.
- Chúa không chỉ chọn người học thức; Ngài chọn người sẵn lòng, như Phi-e-rơ ít học mà thành người lãnh đạo.
- Chúng ta nhận ơn nhiều: đời sống được đổi thay, con cái có cơ hội, nên hãy phục vụ trong mọi lãnh vực Chúa gọi.
-
Kết luận: Nâng đỡ những người được chọn
- Ai không bước vào ban chấp sự thì cầu nguyện và ủng hộ người được bầu, thay vì chỉ trích.
- Người biết ơn Chúa sẽ nâng đỡ nhau để Hội Thánh phát triển.
Bài liên quan
- 34:00
- 42:23
- 28:19
- 39:12
- 34:33
- 35:07
- 35:10
- 34:02