Biết Chúa
Bố cục bài giảng
Biết Chúa là mục đích tối hậu của đời người; Đấng chịu khổ trong Ê-sai 53 gánh tội ta, và người biết Ngài có bình an giữa mọi hoàn cảnh.
-
Mở đầu
- Đọc Ê-sai 53:1-6: tôi tớ Đức Giê-hô-va chịu thương khó, chết và được vinh hiển.
-
I. Chương trình của Chúa được báo trước
- Chúa sai các tiên tri báo trước để ta nhận ra đường lối Ngài.
- Chúa Jêsus đọc sách Ê-sai trong nhà hội và tuyên bố lời ấy đã ứng nghiệm.
-
II. Biết Chúa là điều quan trọng nhất
- Phao-lô ước ao biết Chúa, dù phải chịu khổ; càng biết Chúa càng yêu Ngài.
- Ta biết Chúa qua Lời Ngài, qua sự nhập thể và hành động thương xót của Chúa Jêsus.
-
III. Tin Lành bị hiểu lầm
- Với người Hy Lạp là điên dại, với người Do Thái là sự vấp phạm, nhưng với người trong cuộc là quyền phép Đức Chúa Trời.
- Chúa bị khinh dễ, nhưng chính Ngài mang sự đau ốm và tội lỗi của chúng ta.
-
IV. Con người như chiên đi lạc
- Tội là xa cách đường lối Chúa và không đạt mục đích Ngài dựng nên.
- Người chăn đi tìm chiên lạc; chỉ khi gặp Chúa ta mới thấy lòng mình ô uế và mới được thay đổi.
-
Kết luận: bình an của người biết Chúa
- Minh họa: trong cơn bão trên tàu, các tín hữu Moravian bình an, khiến John Wesley kinh ngạc và về sau tìm đến Chúa.
- Có những tín hữu chịu khổ hình vì đạo; Chúa hỏi ta có sẵn sàng trả giá.
- Nếu Chúa thật là Chúa của ta, ta sống đúng điều Ngài muốn, và sẽ không hối tiếc khi đứng trước mặt Ngài.
Bài liên quan
- 14:45
- 13:42
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:54
- 15:16
- 14:57