Bị Khinh Để Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu chịu bị khinh dễ vì yêu thương chúng ta; chúng ta cũng được kêu gọi chấp nhận bị khinh để phục vụ Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 2:19-23 Hê-bơ-rơ 12:2Phi-líp 2:6-7Ê-sai 53:3Giăng 1:46Giăng 7:52Giăng 10:11Giăng 10:15Giăng 3:19Công-vụ các Sứ-đồ 9:17-18Ga-la-ti 2:20I Cô-rinh-tô 4:10I Cô-rinh-tô 1:28
-
Mở đầu
- Ai cũng muốn được phục vụ, nhưng sợ bị khinh khi phục vụ người khác; người ta thiếu yêu thương và nhường nhịn.
- Cơ Đốc nhân thể hiện đời sống của Chúa Giê-xu trong mình.
-
I. Chúa chịu bị khinh
- Vua trên các vua bỏ ngôi trời, sinh nơi máng cỏ, rồi lớn lên ở Na-xa-rét, vùng bị coi thường.
- Người ta nói: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét sao? Ngài tự bỏ mình, lấy hình tôi tớ, bị người ta khinh dễ và chán bỏ.
- Giô-sép và Môi-se cũng được Chúa huấn luyện qua con đường hạ thấp: nô lệ, tù nhân, kẻ trốn chạy, người chăn chiên.
-
II. Chúa chấp nhận bị khinh vì yêu thương chúng ta
- Ngài là người chăn hiền lành, phó sự sống vì chiên, không vì danh vọng hay địa vị.
- Phao-lô từng tối tăm dù giỏi Kinh Thánh; chỉ khi ăn năn và Thánh Linh mở mắt, ông mới thấy.
- Người trong Chúa sống bằng trái tim yêu thương và hy sinh của Chúa, như tình mẹ chăm con.
- Minh họa: một thầy thuốc bị đồng nghiệp khinh chê vì đề nghị rửa tay, chịu thiệt nhưng cứu được nhiều mạng.
-
Áp dụng: Chấp nhận bị khinh để phục vụ Ngài
- Khi bỏ nếp sống cũ để theo Chúa, ta bị bạn bè cũ chê cười; Phao-lô nói: chúng tôi là kẻ ngu dại vì Đấng Christ.
- Chúa chọn những sự hèn hạ ở thế gian để làm công việc lớn lao của Ngài.
- Hãy hãnh diện được làm đại sứ của Đức Chúa Trời, phục vụ Ngài trong vui mừng và biết ơn.
Bài liên quan
- 34:00
- 42:23
- 28:19
- 35:08
- 34:33
- 35:07
- 35:10
- 34:02