Bền Chí Cho Đến Cuối Cùng
Bố cục bài giảng
Chẳng ai biết ngày giờ Chúa đến nhưng phải biết mùa; trong thời cuối cùng, hãy bền chí đứng vững trong đức tin và giữ lòng yêu mến Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 24:3-14 Ma-thi-ơ 24:32-36Ma-thi-ơ 13:20-21Ê-phê-sô 2:8-9Khải-huyền 2:2-4Công-vụ các Sứ-đồ 2
-
Mở đầu
- Một người giảng đạo trên đài phát thanh đoán định ngày tận thế và đã sai, khiến người ngoài chế nhạo đạo.
- Tệ hơn, những lời đoán sai khiến chính tín hữu dễ coi nhẹ ngày Chúa đến.
- Minh họa: chú bé báo cháy giả nhiều lần, đến khi cháy thật thì chẳng ai chạy về.
-
I. Không biết ngày giờ nhưng phải biết mùa
- Chúa phán không ai biết ngày giờ ấy, chỉ một mình Cha biết (Ma-thi-ơ 24:36); ai ấn định ngày tháng là sai.
- Nhưng Chúa dạy phải biết mùa, như nhìn cây vả đâm lá thì biết mùa hạ gần.
- Ma-thi-ơ 24 như dàn bài về những biến cố ngày sau rốt; Khải-huyền và các sách tiên tri bổ sung chi tiết.
-
II. Các dấu hiệu của thời cuối cùng
- Giặc giã, đói kém, động đất ngày càng nhiều và nặng, chỉ là khởi đầu của tai họa.
- Tín hữu bị bắt bớ và bị mọi dân ghét vì danh Chúa; nhiều tiên tri giả nổi lên.
- Tội ác thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người nguội dần; người ta phạm tội mà không còn biết hổ thẹn.
- Lời Chúa dạy: ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu; bền chí là nhẫn nại ở lại trong đức tin và trong lời Chúa.
-
III. Tin Lành được rao khắp muôn dân
- Dấu hiệu sau cùng: Tin Lành được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân (Ma-thi-ơ 24:14).
- Sắp tới là kỷ niệm một trăm năm Tin Lành đến Việt Nam.
- Theo thống kê của một hội truyền giáo, thế giới có hơn 11.000 nhóm dân, lời Chúa đã đến hơn 6.000 nhóm, còn nhiều việc phải làm.
- Chúa Jêsus đã tiên tri điều này khi Hội Thánh chưa ra đời, và lời ấy đang được ứng nghiệm.
-
IV. Hai mục tiêu của ma quỷ
- Thứ nhất, gieo nghi ngờ để tín hữu mất đức tin, kể cả nghi ngờ về sự cứu rỗi.
- Ta được cứu bởi ân điển qua đức tin nơi sự chết của Chúa Jêsus, không bởi việc làm của mình (Ê-phê-sô 2:8-9).
- Thứ hai, làm lòng yêu mến Chúa nguội đi, dù vẫn đi nhà thờ và phục vụ như một thói quen.
- Hội Thánh Ê-phê-sô làm việc tốt nhưng bị Chúa trách vì bỏ lòng kính mến ban đầu.
-
Kết luận
- Cầu xin Chúa Thánh Linh nhen lại ngọn lửa yêu mến Chúa, để ta bền chí và phục vụ với lòng vui mừng, tạ ơn.
- Yêu Chúa thật thì mới yêu người thật, và người ta thấy ân điển Chúa qua ta như ánh sáng và muối của đất.
Bài liên quan
- 51:44
- 23:25
- 23:58