Bắt Đầu Năm Mới
Bố cục bài giảng
Bước vào năm mới, ai ở trong Đấng Christ sẽ trở nên tạo vật mới; việc ở trong Ngài đến trước, sự đổi mới là kết quả do Chúa làm.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:17 Thi-thiên 139:16Sáng-thế Ký 2:7Giê-rê-mi 17:9Ma-thi-ơ 4:19I Cô-rinh-tô 11:23-26
-
Mở đầu
- Minh họa: các nhà khoa học đòi Chúa nghỉ hưu, nhưng Chúa thách họ làm ra con người mà không dùng đất của Ngài.
- Dù việc nhỏ, đời sống chúng ta cũng cần có Chúa; xin mời Chúa cùng bước vào năm mới.
- Hai điều cần nhìn lại: ở trong Đấng Christ và trở nên tạo vật mới.
-
I. Ở trong Đấng Christ
- Chân lý đúng cho mọi người, mọi nơi: ai ở trong Đấng Christ thì trở nên mới; thứ tự này không đổi được.
- Ở trong Đấng Christ là tình trạng Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa, không chỉ ở trong nhà thờ; minh họa: chiếc chai chìm khi nước vào trong chai.
- Đó là mối tương quan thân mật như con trong nhà, không chỉ gặp Chúa ngày Chúa Nhật mà mọi lĩnh vực đời sống đều có Ngài.
- Đó cũng là ở trong tình yêu và kế hoạch đời đời của Chúa; Ngài yêu chúng ta trước khi tạo dựng, và chúng ta tạ ơn bằng sự thờ phượng, dâng hiến.
- Hãy xét lòng: mình ở trong Đấng Christ hay chỉ trong một tổ chức tôn giáo?
-
II. Trở nên tạo vật mới
- Chúa không bỏ chúng ta để làm mới, mà phục hồi cái đã hư hỏng, từ chết thành sống, từ tội thành thánh.
- Minh họa: sâu hóa bướm, than hóa kim cương; Chúa lập cho chúng ta chiếc kén là Đấng Christ để Ngài biến đổi.
- Chỉ Chúa mới đổi bản chất từ bên trong, không phải khoa học hay tôn giáo; Phao-lô, Thô-ma là những ví dụ.
- Chúa cũng đổi mục đích sống của chúng ta, như đổi những người đánh cá thành người đánh lưới người.
- Minh họa: một bà góa giàu đem hoa tặng người sống thay vì người đã khuất, và đời sống bà đổi mới.
-
Kết luận
- Tiệc thánh nhắc chúng ta nhớ Chúa bằng cách sống như Ngài đã sống, ban cho như Ngài ban và tha thứ như Ngài tha.
- Xin Chúa ban phước và giúp chúng ta sống những ngày có ý nghĩa cho Ngài trong năm mới.
Bài liên quan
- 37:25
- 48:47
- 1:00:52
- 58:19
- 49:11
- 45:08
- 41:53
- 53:30