Bảo Hiểm Linh Hồn
Bố cục bài giảng
Linh hồn quý hơn mọi tài sản; bảo phí đã được Chúa Giê-xu trả trên thập tự giá, ta chỉ cần tin nhận Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 3:16 Mác 8:36-37Hê-bơ-rơ 9:27Rô-ma 3:23Gióp 1:21I Phi-e-rơ 2:24I Ti-mô-thê 1:15Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Giăng 14:6Rô-ma 8:1Lu-ca 12:20
-
Mở đầu
- Minh họa: nhà tỷ phú giàu có vẫn không mua được linh hồn mình.
- Người ta mua bảo hiểm cho những vật quý để phòng rủi ro, nhưng ít ai nghĩ đến linh hồn.
-
I. Linh hồn quý nhất nhưng ít người bảo hiểm
- Chúa Giê-xu hỏi: được cả thế giới mà mất linh hồn thì có ích gì?
- Ai cũng phải chết một lần rồi chịu xét xử; mọi người đều đã phạm tội.
- Của cải đời này mong manh: không mang gì khi sinh ra thì cũng không mang gì khi lìa đời.
-
II. Bảo phí là đức tin, Chúa đã trả
- Bảo phí chỉ là lòng tin, không đòi công khó hay tiền bạc.
- Chúa Giê-xu đã trả giá bằng chính mạng sống Ngài trên thập tự giá.
- Có bảo hiểm thì lòng được an tâm, Đức Chúa Trời xem ta như người vô tội trước tòa Ngài.
-
III. Chỉ một Đấng bảo hiểm duy nhất
- Ngoài Chúa Giê-xu không ai cứu được loài người; Ngài tuyên bố là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời.
- Hàng trăm triệu đời sống đã được biến đổi nhờ tin Ngài, chứng tỏ Ngài là chân lý.
-
Kết luận
- Đức Thánh Linh là bảo chứng cho người tin; Chúa Giê-xu trả bảo phí, Đức Chúa Trời là Đấng bảo đảm.
- Quyết định nằm ở mỗi người, đừng trì hoãn vì đêm nay mạng sống có thể bị lấy đi.
Bài liên quan
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18
- 14:57